Trong chuyến làm khách tại Vac-xa-va lần này, ĐT Đức phải đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng trầm trọng về lực lượng với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột như Khedira, Schweinsteiger, Marco Reus hay mới nhất là Mesut Ozil. Trong khi đó hàng thủ với những cái tên rất mới như Rudiger hay Eric Durm tỏ ra thiếu chắc chắn. Và đến phút 51, tiền đạo trẻ Arkadiusz Milik đã tận dụng triệt để sự lợi lỏng này để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Dù sau đó đã nỗ lực tăng cường cho hàng công với sự xuất hiện của Draxler hay Podolski, nhưng không những ĐT Đức không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Szczesny, mà những khoảng trống mà họ để lại ở phía sau lại tiếp tục bị sự cơ động và ăn ý của các tiền đạo Ba Lan khai thác. Kết quả là đội chủ nhà đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở cuối trận, sau 1 pha phối hợp như đá tập của Mila và Lewandowski. Chiến thắng lịch sử trước ĐT Đức sau 18 lần đối đầu đã giúp Ba Lan vững vàng ở ngôi đầu bảng D với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.
Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)