Barcelona: Xavi ở lại để giữ phần hồn La Masia

-Thứ tư, ngày 23/07/2014 06:55 GMT+7

Giữa vòng xoáy của vô số thông tin chuyển nhượng mùa hè này, với nào là thương vụ bom tấn của James Rodriguez ở Real Madrid hay việc Manchester United rầm rộ mua sắm để bắt đầu triều đại Van Gaal…thông tin Xavi Hernandez quyết định ở lại Barcelona thêm 1 năm nữa có thể bị bão hòa. Nhưng với các culé, chỉ cần sự hiện diện của số 6 ở Nou Camp thôi cũng đủ để đội bóng giữ lại phần hồn không thể đánh mất.

 


Bạn nhớ gì về Xavi Hernandez của World Cup 2014 thay vì ánh mắt buồn bã sau trận thua Đội tuyển Hà Lan hoặc xa hơn là cả mùa giải 2013/2014 nặng nề với Barcelona? Tất cả điều đó đều có phần đúng, bởi Xavi bây giờ đã 34 tuổi và thời gian không buông tha bất cứ ai, ngay cả đó có là “kiến trúc sư” đại tài của câu lạc bộ Barcelona và Đội tuyển Tây Ban Nha đi chăng nữa.
Bây giờ, Xavi cũng hiểu rằng, cái thời anh là bộ não giữ phần hồn của lối đá tiqui taka biến ảo ngày nào đã dần trôi qua. Sau một mùa giải không thành công với Barcelona, một World Cup ngồi trên ghế dự bị là chủ yếu và nhất là khi đội bóng của cuộc đời anh rầm rộ mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Xavi cũng thức thời và thực sự cân nhắc đi tìm một bến đỗ mới.

Nguyên nhân một phần là bởi tân HLV Luis Enrique đang muốn làm cách mạng ở Barcelona. Cựu HLV Barca B, đồng thời cũng từng là đồng đội của Xavi đã mang về sân Nou Camp 5 gương mặt mới là Ivan Rakitic, Ter Stegen, Claudio Bravo, Luis Suárez, Alen Halilovic, chưa kể những người sẽ đến (Jeremy Mathieu, Cuadrado), sẽ trở về (Deulofeu) hay sẽ được đôn lên từ tuyến trẻ (Jordi Masip) khiến cho đội hình của Barcelona gần như được xới tung lên để mạnh tay cải tổ. Còn ở chiều ngược lại, đã có 9 người phải rời khỏi đội bóng trong mùa hè đầy biến động này là Victor Valdes, Jose Manuel Pinto, Oier Olazabal, Carles Puyol (giải nghệ), Jonathan dos Santos, Cesc Fàbregas, Alexis Sanchez, Cristian Tello và Isaac Cuenca.

Mùa giải trước, Thiago Alcantara đã hội tụ với ông thày cũ Pep Guardiola ở Bayern Munich, còn mùa Hè này, tới lượt Cesc Fàbregas trở về nước Anh để tìm lại vị thế của một ngôi sao. Hẳn các culé sẽ buồn lắm nếu Xavi cũng chia tay đội bóng để tới Qatar hay Mỹ như những lời mời gọi. Xavi – Fabregas – Thiago là 3 gạch nối của 3 thế hệ mà lò đào tạo La Masia đã sản sinh ra và tự hào về họ, những tiền vệ sáng tạo để duy trì truyền thống và cách nhịp phách của lối đá mà Barcelona tôn thờ. Ấy vậy mà 2 con người trẻ hơn đều đã ra đi vì đội bóng không cần họ nữa. Sự xuất hiện của Ivan Rakitic có thể bổ sung thêm sự mới lạ cho hàng tiền vệ ở Nou Camp, trực tiếp đe dọa vị trí của Xavi hoặc tự bản thân anh, ở một lúc nào đó cũng cảm thấy mình không còn đủ sức để chỉ huy dàn nhạc tiqui taka hiệu quả như trước nữa. Và nếu cần có 1 tấm gương để soi vào, chính Đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014 mà Xavi là một thành viên cũng đã có bài học thất bại nhãn tiền khi chậm thay đổi.

 


Lo ngại là thế, nhưng khi Xavi quyết định trì hoãn cuộc chia tay để ở lại đội bóng mà anh đã gắn bó trọn đời thêm một thời gian nữa, những người yêu mến anh và Barcelona có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Kinh nghiệm của anh, dù ra sân nhiều hay ít vẫn có ích vô cùng cho đội bóng để cùng các đồng đội khác ở tuyến tiền vệ như Iniesta, Busquets, tài năng trẻ Sergi Roberto và tân binh Rakitic làm giàu thêm sức chiến đấu của đội bóng. Và điều quan trọng hơn, các đồng đội trẻ và những người mới cần phải được sống trong môi trường Barcelona nhất. Sự hiện diện của Xavi dù ít dù nhiều cũng là chiếc cầu nối cho các thế hệ những người trưởng thành từ La Masia để đảm bảo rằng tính truyền thống của đội bóng vẫn ở đó, như chưa hề mất đi ngay cả khi Puyol, Valdes có chia tay đi chăng nữa.

Tầm quan trọng của Xavi không chỉ thể hiện ở con số hơn 700 trận đấu cho Barcelona và cùng đội bóng giành hơn 22 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, mà ở chính trái tim tận hiến và tình yêu bóng đá mà anh đã đóng góp cho Barcelona suốt cuộc đời cầu thủ của mình. Dù có thể không còn là hạt nhân trong kế hoạch của tân HLV Luis Enrique thì Xavi vẫn sẽ là người ở lại để giữ phần hồn cho đội bóng.

Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)



TIN MỚI