BRAZIL 2-1 COLOMBIA: XỨNG DANH TÂM ĐIỂM CỦA NAM MĨ

-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 06:59 GMT+7

Đúng như dự đoán của NHM, trận tứ kết thứ hai trong khuôn khổ World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và những người láng giềng Colombia đã diễn ra với một thế trận đôi công đầy hấp dẫn khi hai đội liên tiếp thực hiện những màn ăn miếng trả miếng. Nhưng bên cạnh sự hấp dẫn có thừa, trận đấu còn khiến người xem phải “nổi da gà” không ít bởi sự kịch tính và đôi lúc là yếu tố quyết liệt trên mức cần thiết của tuyển thủ hai đội.

Ghi bàn

Brazil: Silva (7), Luiz (69).

Colombia: James Rodriguez (pen, 80).

Thế trận đôi công

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil với ưu thế chủ nhà đã ào lên phần sân đối phương và liên tiếp thực hiện những pha hãm thành đầy sức nặng. Sự tích cực trong lối chơi của đội bóng HLV Scolari đã ngay lập tức nhận được sự đền đáp bằng bàn thắng từ rất sớm do công của trung vệ đội trưởng Thiago Silva. Giống như Hummels trong trận Đức thắng Pháp 1-0, Thiago Silva đã có một tình huống băng lên hết sức lặng lẽ, lợi dụng sự tập trung quá mức của đối thủ vào người đồng đội David Luiz để nhận bóng trong tư thế thuận lợi và dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới Ospina mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Brazil thoải mái tạo lập thế trận theo như ý muốn trong khi đó Colombia cũng không hề chịu kém cạnh khi lập tức dồn lên kiếm tìm cơ hội gỡ hòa. Hết James Rodriguez rồi Cuadrado phô diễn kĩ thuật cá nhân điêu luyện của mình bằng những pha di chuyển và rê bóng ở tốc độ cao song nó lại vấp phải sự truy cản đầy quyết liệt đến từ các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự bên phía Brazil. Mỗi lần James hay Cuadrado mất bóng cũng đồng nghĩa với một cơ hội phản công cho Brazil chỉ có điều tiền đạo đá cánh trái trận này là Hulk tỏ ra nóng vội và bỏ lỡ rất nhiều những pha dứt điểm ngon ăn. Đáng lẽ ra, hiệp một phải kết thúc với nhiều hơn một bàn thắng dành cho đội bóng xứ samba.

Sang đến hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều sự đổi thay khi cả Brazil lẫn Colombia vẫn tỏ ra rất vô duyên trong mỗi lần tiếp cận khung thành đối diện và điểm nhấn chỉ xuất hiện với sự tỏa sáng của ngôi sao, lần này là David Luiz. Một tình huống đá phạt với cự li khá xa chừng 30m song Luiz vẫn cố gắng dứt điểm vô cùng kĩ thuật bằng lòng trong chân phải.  Bóng đi cao rồi liệng xuống khiến cho thủ thành Ospina bên phía Colombia không thể cản phá và tỉ số là 2-0 cho Brazil ở phút 69. Nhưng Colombia cũng cho thấy tinh thần chiến đấu của mình là tốt đến thế nào khi bắt đầu tổ chức được những tình huống hãm thành có nét hơn về phía Brazil và trong một lần như thế, tiền đạo vào sân thay người Carlos Bacca đã kiếm về đươc một quả penalty. James Rodriguez không phạm sai lầm nào, kết thúc chính xác rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 80. Những phút thi đấu còn lại, Colombia đã vô cùng nỗ lực dâng cao đội hình gây sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng với sự tỉnh táo của hàng thủ và thủ môn Cesar, Brazil đã bảo toàn được cách biệt mong manh và giành quyền bước vào vòng bán kết.

Dấu ấn trung vệ

Không có gì phải bàn cãi, chiến thắng vất vả của chủ nhà Brazil trước Colombia có in đậm dấu ấn của hai trung vệ Thiago Silva và David Luiz. Không chỉ góp công trực tiếp bằng hai bàn thắng, cặp Silva – Luiz còn để lại dấu ấn với khả năng phòng thủ vô cùng ấn tượng, giúp Brazil vô hiệu hóa hoàn toàn sự nguy hiểm của các chân sút Colombia. Trong khi David Luiz tỏ ra đầy khôn ngoan trong khả năng phán đoán thì Silva cũng không chịu kém cạnh bằng những pha cắt bóng vô cùng quyết liệt và chính xác. Kết thúc trận đấu, mình Silva có tới 14 lần hóa giải thành công, hơn cả hàng thủ Colombia cộng lại. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cầu thủ 29 tuổi cũng để lại một nỗi tiếc nuối vô cùng to lớn khi chính anh sẽ phải vắng mặt trong trận bán kết do đã nhận đủ hai tấm thẻ vàng.

Quyết liệt

Để dẫn chứng ra sự quyết liệt mà cầu thủ hai đội thể hiện, đừng nhìn vào số thẻ vàng được rút ra (4) mà hãy xem Colombia cũng như Brazil đã phạm lỗi tới bao nhiêu lần. Trong khi đội khách chơi rắn với 23 lần thì chủ nhà Brazil thậm chí còn quyết liệt hơn thế với 31 pha bóng khiến trọng tài phải cắt còi. Cả đội hình Brazil đều chơi rắn, Marcelo phạm lỗi 5 lần thì không lạ nhưng ngay cả hai tiền đạo là Hulk và Fred mỗi người đều chơi bóng không hợp lệ tới 4 lần thì quả không đơn giản chút nào. Không ngạc nhiên khi người bị các cầu thủ Brazil nhắm đến nhiều nhất là James Rodriguez với 6 lần bị “đốn”, ngang bằng với người đồng đội Cuadrado. Còn bên phía Brazil đương nhiên là Neymar với bốn lần nằm sân nhưng trong đó có một pha bóng nhiều khả năng dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Một cách ngắn gọn, Brazil đã ít nhiều thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch trong một trận cầu ở đẳng cấp cao. Họ đã biết chơi rắn mà không phải nhận thẻ, đã biết khắc chế thành công những ngòi nổ quan trọng của đối thủ là James Rodriguez và Cuadrado. Hơn thế nữa, sự tỏa sáng của các cá nhân cũng là một nhân tố quan trọng giúp Brazil có được thắng lợi sít sao và bước vào vòng bán kết gặp Đức. Còn với Colombia và James Rodriguez, họ đã chiến đấu bằng phong độ tuyệt vời nhất của mình, đã tạo nên lịch sử cho bóng đá quốc gia và chỉ chịu thua một đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Với một đội hình trẻ trung và giàu sức sống thế này, bóng đá Colombia sẽ còn một tương lai rất sáng đang chờ phía trước.

Tuấn Hiệp
(thethao.vtv.vn) 



TIN MỚI