Mặc dù chưa đưa ra thông báo chính thức song với những gì đã được những tờ báo uy tín đăng tải, nhiều khả năng cựu tuyển thủ Brazil là Carlos Dunga sẽ tiếp tục quay lại đội bóng vàng xanh trên cương vị của một “manager”, vị trí mà ông từng nắm giữ trong khoảng thời gian từ sau World Cup 2006 cho đến hết cúp bóng đá thế giới 2010.
Nhắc đến Dunga, nhiều người hâm mộ sẽ nhớ về một người đội trưởng với lối chơi quyết liệt và kỉ luật, từng dẫn Brazil tới chức VĐTG năm 1994 và ngôi hậu tại Pháp bốn năm sau đó. Còn trên cương vị HLV, những gì mà Dunga có được chính là Copa America 2007 và Confed Cup 2009. Bảng thành tích không hề “mỏng” chút nào. Tờ L’equipe đã cho đăng tải một phát biểu của một quan chức trong CBF (LĐBĐ Brazil): “Dunga từng là cầu thủ của ĐT Brazil và là một HLV giàu kinh nghiệm. Ông ấy đã có nhiều năm gắn bó và hiểu biết rất đầy đủ về bóng đá Brazil”.
Đúng là Dunga có thừa sự uy tín, đẳng cấp từng chơi bóng đỉnh cao và kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển trong quãng thời gian tới bốn năm nhưng có một vấn đề cần phải chỉ ra lúc này, đó chính là triết lí mà nhà cựu VĐTG tôn thờ, thực dụng.
Thời còn thi đấu, Dunga chơi ở vị trí của một tiền vệ phòng ngự, nổi tiếng với sự quyết liệt, chắc chắn và kỉ luật, thứ đã góp phần quan trọng làm nên danh hiệu VĐTG nhưng lại bị người Brazil coi là chiếc cúp chán ngắt và tẻ nhạt nhất trong lịch sử. Đấy cũng là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup phải giải quyết thắng thua trên chấm penalty.
Khi trở lại Selecao trên cương vị HLV, Dunga cũng áp dụng một đấu pháp phòng ngự chắc chắn và kỉ luật tương tự tại World Cup 2010 mà cảm hứng chính là từ thành công của Inter Milan với ba siêu cầu thủ phòng ngự Brazil khi ấy: Julio Cesar, Maicon và Lucio. Kết quả thì ai cũng rõ, Selecao chỉ vào tới tứ kết trước khi bị loại bởi tay người Hà Lan cũng bất ngờ thực dụng nhưng lại may mắn và bản lĩnh hơn.
Lối đá thực dụng là thế, lúc thất bại, nó sẽ nhận vô vàn chỉ trích, ngay cả khi thành công cũng chưa chắc đã nhận được những ánh nhìn thiện cảm, thế mới thấy, quyết định bổ nhiệm Dunga vào lúc này của CBF chưa chắc đã hợp lí, nếu nhà cầm quân 50 tuổi không thay đổi cách làm bóng đá của mình.
Brazil vừa trải qua một kì World Cup đáng thất vọng, chưa nói đến những ngôn từ tệ hại hơn. Đáng nói hơn nữa, đội tuyển vàng - xanh nổi tiếng hoa mĩ một thời nay chặt chém và chơi xấu đối thủ còn nhiều hơn cả chơi… bóng, khiến cho không ít những CĐV nhiệt thành tỏ ra thờ ơ và quay lưng lại. Người hâm mộ muốn bóng đá Brazil phải thực sự cải tổ, phải quay về thời kì đỉnh cao của những thập niên trước đó, của thời kì mà tiền đạo giỏi phải lấn át hậu vệ hay. Muốn thế, ĐTQG của họ phải thay đổi cách chơi, hướng về samba và hướng về sự phục vụ tối cao hòng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, thế mà giờ họ lại chọn Dunga, lại đi tắm thêm ở dòng nước lúc đục lúc trong như vậy.
Dù sao, chưa thể biết Dunga sẽ quay lại với hình ảnh nào nhưng vẫn mong đó sẽ là một Brazil với điệu samba quyến rũ và một Dunga biết cách chiều lòng những khán giả còn đang hậm hực sau kì World Cup thất bại trên sân nhà. Dunga ít nhiều sẽ khác Scolari ở chữ “động lực” và hi vọng người đội trưởng mẫu mực năm nào sẽ giúp cho Selecao trở lại thời kì hoàng kim trong quá khứ.
Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)