Chuyển động World Cup sau trận Bán kết 1: Đức-Brazil: Joachim Löw sốc sau trận đại thắng

-Thứ tư, ngày 09/07/2014 02:39 GMT+7

Bàn gỡ 1-7 của Oscar chỉ đến ở phút bù giờ thứ nhất hiệp hai và cũng chẳng đủ để giúp Brazil vớt vát lại danh dự trong trận cầu mà họ đã đánh mất tất cả. Brazil đã để mất tấm vé vào chơi trận chung kết theo cách hết sức đau đớn. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Đức Joachim Löw tỏ ra thông cảm cho phía đội chủ nhà khi cho biết những gì mà Brazil đang hứng chịu, tương tự như những gì mà người Đức phải trải qua sau thất bại trong lần đăng cai World Cup 2006.

Joachim Löw sốc sau trận đại thắng Brazil

 

'Chúng tôi hiểu cảm giác của Brazil, vì tuyển Đức cũng từng bị sốc và trải qua cảm xúc tương tự hồi năm 2006 khi chúng tôi cũng nhận được những kỳ vọng lớn lao. Bạn có thể cảm thấy được sức ép dồn lên vai đội chủ nhà trong những trận đấu như thế nào.Toàn bộ 200 triệu người ở đây đều muốn đội bóng lọt vào chơi trận chung kết. Điều ấy có thể khiến các cầu thủ căng cứng. Tôi cảm thấy tiếc cho HLV Luiz Felipe Scolari. Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác của ông ấy và học trò lúc này'.

 

HLV Joachim Löw sau đó bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời cũng yêu cầu toàn đội giữ được sự tập trung cho đến ngày 14/7. 

 

Luiz Felipe Scolari nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của Brazil

 


12 năm trước, trong trận chung kết World Cup 2002, HLV Luiz Felipe Scolari đã giúp Brazil vượt qua ĐT Đức để giành chiếc cúp vàng thứ 5 trong lịch sử. Nhưng đêm qua, khi gặp lại Mannschaft ở trận bán kết World Cup 2014, Selecao của Big Phil đã thất bại với tỷ số không tưởng đến 1-7. Bởi vậy, sau thất bại đau đớn này, HLV Luiz Felipe Scolari đã phải đăng đàn nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó, ông đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV xứ sở Samba.

“Ai là người chịu trách nhiệm về kết quả này? Chính là tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng lại đối mặt với một ĐT Đức rất mạnh. Chúng tôi không thể ngược dòng. Ngay cả người Đức cũng không thể tin vào những điều đã xảy ra. Để thua 4 bàn liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút là điều không bình thường nhưng nó đã xảy ra. Thông điệp của tôi là như vậy. Tôi xin lỗi vì màn trình diễn tệ hại này. Tôi rất tiếc vì Brazil không thể hoàn tất mục tiêu vào chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3”

 

 

David Luiz mếu máo xin lỗi người hâm mộ

 


Sau trận đấu giữa Brazil và Đức, hậu vệ David Luiz đã khóc nức nở vì đau đớn và xấu hổ. Phát biểu với báo giới, tân binh của PSG đã liên tục nói lời xin lỗi.
'Tôi chỉ muốn đem niềm vui đến cho người dân. Thật không may chúng tôi đã không làm được điều đó. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tất cả người dân Brazil. Tôi chỉ muốn nhìn thấy họ cười', David Luiz nói trong nước mắt.

 

Júlio César choáng váng

 


Thủ thành Júlio César đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh sau trận thua không tưởng 1-7 của Brazil trước tuyển Đức. 'Thành thật mà nói, thật khó để giải thích những gì đã xảy ra. Nó giống như cố gắng giải thích một điều gì đó không thể giải thích nổi', thủ thành 36 tuổi nói.

 

Tổng thống Brazil thay mặt thầy trò Scolari xin lỗi người hâm mộ:

 


Đích thân Tổng thống Brazil đã phải đứng ra xin lỗi người hâm mộ nước nhà sau thất bại muối mặt của thầy trò HLV Scolari trước tuyển Đức. Ngay sau trận thua thảm với tỉ số 1-7 của Brazil trước Đức ở vòng bán kết World Cup 2014, đích thân Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà. Trong một thông điệp được phát đi thông qua tài khoản Twitter, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết 'Giống như bất kỳ một người dân Brazil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta sẽ không thể để đất nước dậm chân tụt hậu được'. Tổng thống Brazil sau đó đã cố gắng động viên tinh thần người dân và kết thúc bằng một câu trong lời bài hát quen thuộc ở Brazil là 'Brazil, hãy tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới'.

 

Tuấn Dương

(Thethao.vtv.vn)



TIN MỚI