Costa Rica 1-1 Hy Lạp (penalty 5-3): Hoan hô Navas, hoan hô Costa Rica!

-Thứ hai, ngày 30/06/2014 07:17 GMT+7

Thêm một trận đấu thiếu đi tính hấp dẫn và thậm chí là tẻ nhạt khi ngựa ô của bảng tử thần Costa Rica tiếp đón Hy Lạp – đội tuyển được xem là có lối đá nghèo nàn nhất giải. Nhưng cũng giống như trận Hà Lan – Mexico cách đó ít giờ, đây thực sự là một ngày thi đấu mà sự kịch tính là luôn có thừa.

 



Ghi bàn
Costa Rica: Bryan Ruiz (62).
Hy Lạp: Sokratis (90+1).
Penalty: Costa Rica 5-3 Hy Lạp.


Tẻ nhạt
Đã có những dự đoán cho rằng trận đấu thứ tư tại vòng 1/8 World Cup năm nay sẽ diễn ra không mấy hấp dẫn khi Costa Rica vốn chơi phòng ngự phản công tiếp đón một đại diện có lối đá đơn điệu nhất nhì giải đấu trên đất Brazil hè này là Hy Lạp. Dự đoán là thế nhưng thực chất với nhiều người sự tẻ nhạt còn lớn hơn khi trận đấu diễn ra vào lúc 3h sáng – một khoảng thời gian rất dễ tạo ra những cơn buồn ngủ. Costa Rica là đội tỏ ra tích cực hơn trong lối chơi với sự cơ động của tiền đạo trẻ Joel Campbell và số 10 Bryan Ruiz nhưng các hậu vệ bên phía đại diện của châu Âu lại tỏ ra quá hiểu số 9 của Costa Rica khiến cho anh này cũng không thể hiện được nhiều trong hiệp một. 

 


Ngay cả khi đội bóng đến từ khu vực Caribbean vươn lên dẫn trước bằng pha lập công cũng khá nhạt của Bryan Ruiz phút 52, thế trận trên sân cũng không quá hấp dẫn khi Hy Lạp chỉ hầu như phụ thuộc vào những đường tạt bóng đến từ hai biên của Torosidis và Holebas. Hy Lạp điên cuồng lao lên tấn công nhưng hầu hết những pha phối hợp của đội bóng này vẫn tỏ ra khá bế tắc dù Costa Rica cũng chỉ còn 10 người trên sân khi Duarte nhận hai thẻ vàng phút 66. 

Tưởng như những khán giả yêu bóng đá đẹp sẽ không phải “chịu đựng” lâu thêm nữa thì bất ngờ đại diện đến từ châu Âu lại có được bàn gỡ trong một tình huống lộn xộn vào đúng những phút thi đấu cuối cùng, người lập công là Sokratis. Bàn gỡ làm người ta mường tượng về cuộc lội ngược dòng của Hà Lan trước đó cũng như về một kết cục xấu dành cho thầy trò HLV Jorge Luis Pinto nhưng bản lĩnh cùng sự may mắn song hành đã giúp Costa Rica tiếp tục tiến bước với vai trò ngựa ô của giải đấu năm nay.

Tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi của Costa Rica
Bên cạnh sự yếu kém trong khâu tấn công của Hy Lạp, những NHM cũng đặc biệt phải dành lời khen ngợi cho hàng phòng ngự Costa Rica và đặc biệt là thủ môn Keilor Navas. Họ đã đứng vững trong suốt cả 30 phút của hiệp phụ trong hoàn cảnh thiếu người, đã hoàn toàn kiệt sức khi phải đuổi theo tốc độ mà các cầu thủ Hy Lạp áp đặt còn với thủ môn Navas, anh không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn là người hùng thực sự của đội bóng Trung Mĩ trong cuộc đối đầu này. Không dưới hai lần, chính Navas từ chối những cú dứt điểm cận thành của các tiền đạo phía đối diện trong đó phải kể đến cú ra chân cuối hiệp phụ thứ hai của Mitroglou. Thêm nữa, chính anh là người đã cản phá thành công cú sút phạt đền của Gekas, giúp Costa Rica chiến thắng và tiến vào vòng tứ kết một cách vô cùng dũng cảm.

 


Joel Campbell cũng là một gương mặt xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi anh đã thi đấu hết sức cố gắng và “sống sót” sau 120 phút đầy sự trắc trở. Chính anh đã châm ngòi cho bàn mở tỉ số của Ruiz, cũng chính anh là người luôn tích cực di chuyển và gây sức ép cho hàng thủ đối phương khi Costa Rica thiếu người và cuối cùng, anh đã hoàn thành ngày thi đấu đầy cố gắng của mình bằng pha đá phạt đền chính xác, góp công vào chiến thắng của cả một tập thể.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)





TIN MỚI