Cristiano Ronaldo đến Morocco: Chinh phục mảnh trời thứ 29

-Thứ hai, ngày 15/12/2014 09:13 GMT+7

Quốc gia nhỏ bé trên bờ Bắc châu Phi sẽ là vùng đất thứ 29 có vinh dự hoặc buộc phải đón nhận dấu giày bóng đá của ngôi sao quốc tế người Bồ Đào Nha.

 


FIFA Club World Cup năm nay diễn ra trong bối cảnh không thể hoàn hảo hơn với tập thể Real Madrid và xét riêng là cá nhân CR7. Một mặt, Bầy kền kền đến với đất Morocco trong tâm trạng cực kì thoải mái bởi phong độ chiến thắng xuất thần trên mọi đấu trường. Họ dẫn đầu BXH La Liga, hơn hai đối thủ kình địch Barca và Atletico lần lượt 4 và 7 điểm. Tại đấu trường UEFA Champions League, Real cũng là đội lọt vào vòng knock out đầu tiên và cũng là CLB duy nhất hoàn thành vòng đấu bảng với 18 điểm tuyệt đối. Nhưng còn một yếu tố quan trọng khác ngoài bóng đá, đó là quãng đường di chuyển từ Madrid đến Morocco thực tế chỉ giống như sang quốc gia láng giềng và nó giúp tiết kiệm thời gian và sức lực cho các cầu thủ.

Madrid đến Club World Cup năm nay với mục tiêu VĐ, chắc chắn là thế, còn với riêng Cristiano Ronaldo, anh còn một mục tiêu phấn đấu cho riêng mình, đó là ghi bàn thắng và in dấu giày bóng đá tại quốc gia thứ 29 trong sự nghiệp.

Quả thật, có đến 28 quốc gia, gồm Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Ukraine, Nga, Thụy Sỹ, Bulgaria, Đức, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kì, Hà Lan, Pháp, Brazil, Thụy Điển, Bắc Ailen, Luxembourg, Ba Lan, Đảo Síp, Iceland, Nam Phi, Kazakhstan, Armenia, Estonia, Latvia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã may mắn hoặc thiếu may mắn khi phải chứng kiến cuộc chinh phạt của “máy làm bàn” mang tên CR7. Ronaldo đã ghi bàn ở 28 quốc gia mà anh từng góp mặt, cộng dồn trong quãng thời gian chơi bóng chuyên nghiệp cho Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid và ĐTQG Bồ Đào Nha.

Morocco sẽ là mảnh đất tiếp theo chứng kiến sự thăng hoa khó có thể cưỡng lại của CR7, bởi trước những đội bóng trình độ Club World Cup, và trước quyết tâm chinh phục danh hiệu VĐ làm bàn đạp cho cuộc bầu chọn QBV FIFA 2014, Ronaldo sẽ không thể ngừng chuỗi phong độ ghi bàn sát thủ của mình.


 



Sau 23 trận đấu mùa giải này, cựu tiền đạo MU đã ghi vào lưới các đối thủ 32 bàn, đạt hiệu suất 1.39 bàn thắng/trận. Tuy nhiên, để nói về độ không tưởng của CR7, hãy nhìn vào hiệu suất 1.79 bàn/trận hiện nay của anh tại đấu trường La Liga. So với 24 bàn thắng của bộ ba Messi-Neymar-Suarez, Ronaldo thậm chí vẫn nhỉnh hơn một bàn.

CR7 và các đồng đội sẽ ra quân tại Club World Cup vào ngày mai, 16/12. Đối thủ của họ ở vòng bán kết này sẽ là Cruz Azul, nhà VĐ Champions League vùng CONCACAF.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI