ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU FIFA WORLD CUP 2014

-Thứ hai, ngày 14/07/2014 00:02 GMT+7

32 đội bóng, 32 ngày tranh tài cùng 64 trận đấu, như vậy là hành trình World Cup thứ 20 trong lịch sử nhân loại đã đi đến hồi kết với chức vô địch được giương cao bởi những Cỗ xe tăng Đức. Người Đức thi đấu vô cùng ấn tượng và giành chức vô địch thế nên không có gì ngạc nhiên khi họ đóng góp tới 5 trên tổng số 11 gương mặt tiêu biểu, xếp sau Cỗ xe tăng lần lượt là Hà Lan với ba gương mặt, á quân Argentina có hai thành viên được chọn và suất còn lại thuộc về Rodriguez của Colombia. Chủ nhà Brazil sau những màn trình diễn tệ hại cuối VCK không thể đóng góp bất cứ gương mặt tiêu biểu nào.

Thủ môn: Trước World Cup, người ta chủ yếu nói về Buffon, Casillas hay Hugo Lloris. World Cup đang diễn ra, người ta bàn nhiều về Keylor Navas, Tim Howard hay Tim Krul còn khi ngày hội tại Brazil đã chính thức khép lại, người gác đền xứng đáng được lựa chọn nhất phải là Manuel Neuer. Không phải người hùng trên chấm penalty như Krul hay Navas, cũng chẳng lập kỉ lục cản phá như Howard nhưng Neuer là thủ thành có được phong độ ổn định nhất, xuất sắc nhất và thậm chí là “sáng tạo” nhất. Sáng tạo của Neuer là việc anh đã biết cách kết hợp khả năng cản phá bằng chân của những trung vệ chính hiệu khi ở ngoài vòng cấm và kĩ năng chụp bóng thượng thừa của một thủ môn hàng đầu trong khu cấm địa. Nói một cách ngắn gọn, Neuer hoàn hảo tại World Cup lần này.

 

Hậu vệ: Vị trí hành lang cánh phải trong sơ đồ bốn hậu vệ thuộc về Philipp Lahm. Dù mới chỉ “yêu lại” vai trò này bằng 50 phút trước Algeria vòng 1/8 nhưng Lahm đã lập tức để lại dấu ấn đậm nét và tiếp tục thể hiện được khả năng lên công về thủ của mình trong hành trình còn lại của Cỗ xe tăng. Trận chung kết, Argentina thậm chí còn chẳng “dám” tấn công vào vị trí được trấn giữ bởi Lahm. Người đồng đội với Lahm trong đội hình tuyển Đức là Mats Hummels cũng đã có cho riêng mình một VCK đáng nhớ với khả năng phòng thủ ấn tượng.

Không những thế, cầu thủ của Dortmund còn tỏ ra vô cùng hiệu quả mỗi khi lên tham gia tấn công với hai bàn thắng bằng đầu, trong đó đáng nhớ hơn cả là pha lập công duy nhất giúp Đức hạ Pháp tại tứ kết. Đá cặp với Hummels trong đội hình này là một cái tên vô cùng xa lạ, Giancarlo Gonzalez, nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các tờ báo lớn khắp châu Âu, chứ không phải Ron Vlaar của Hà Lan. Đội bóng của Gonzalez (Costa Rica) chơi năm trận tại World Cup 2014, gặp Uruguay, Ý, Anh, Hy Lạp và Hà Lan nhưng số bàn thua phải nhận chỉ là hai. Bên cạnh sự xuất sắc của thủ môn Keylor Navas, tất nhiên là có đóng góp rất lớn của Gonzalez, cầu thủ đã thi đấu 4/5 trận.

Trận tứ kết gặp Hà Lan, cả Van Persie lẫn Robben đều chẳng thể ghi bàn vào lưới Costa Rica, chính là vì một mình Gonzalez, đã có tới 17 lần phá bóng thành công, một con số kỉ lục. Vị trí còn lại bên hàng lang trái thuộc về một cái tên mới toanh với NHM bóng đá thế giới là tuyển thủ Hà Lan Daley Blind. Có một chút tranh cãi dành cho Blind khi hầu hết giải đấu anh đều thi đấu trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh chứ không hẳn đá hậu vệ nhưng khi so với những cầu thủ rất được kì vọng khác cùng vị trí, Daley vẫn là cái tên ấn tượng nhất. Kết thúc giải đấu, Blind đã có cho riêng mình 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn.

                  

 


Tiền vệ: Ở trung tâm hàng tiền vệ, chúng tôi chọn ra hai cái tên, đại diện cho hai đội dự chung kết tại Maracana, một chuyên tấn công, một lo phòng thủ là Javier MascheranoToni Kroos. Với Mascherano, việc bị gò ép trong vai trò trung vệ tại CLB dường như vẫn không thể làm “cùn” đi khả năng đá tiền vệ trung tâm của anh. Bên cạnh nhiệm vụ chính là hỗ trợ hàng thủ, số 14 của các vũ công tango còn phân phối và điều nhịp rất tốt. Thế mới có chuyện người ta gọi anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa Xavi và Busquets. Đá cặp với Mascherano là Toni Kroos, một mẫu tiền vệ thông minh và có xu hướng tấn công nhiều hơn. Tầm quan trọng của Toni Kroos nằm ở chỗ anh là một trong số những cầu thủ chuyền nhiều và chính xác bậc nhất của Đức tại giải lần này. Không những thế, Kroos còn là một chuyên gia đá phạt, đá góc và thực hiện những tình huống phối hợp cố định. Kết thúc World Cup, Toni Kroos có được 2 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn.

   

 


Chơi phía trên vị trí của Kroos và Mascherano sẽ là Lionel Messi, “Quả bóng vàng” World Cup năm nay. Mặc dù đá ở vị trí tiền vệ công không hẳn là sở trường song dấu ấn mà Messi để lại vẫn là rất lớn trong cách vận hành chiến thuật của Argentina. Sẽ có lúc anh giữ vai trò hút người, tạo khoảng trống phát động tấn công và sẽ có những lúc chính Messi thực hiện nhiệm vụ kết thúc các đợt tấn công của Albiceleste. Con số 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, có cảm giác vẫn chưa thể nói hết được vai trò của Messi trong thành công của đội bóng áo xanh-trắng tại World Cup này.

  

 


Đá lệch trái trong sơ đồ ba tiền vệ tấn công sẽ là Arjen Robben, tuyển thủ Hà Lan xuất sắc nhất Brazil mùa hè 2014. Robben không cố định tại một vị trí trên hàng tấn công của Hà Lan. Anh di chuyển liên tục, nhận bóng phối hợp với các đồng đội và chủ yếu là đột phá cá nhân mang lại sự khác biệt trong lối đá của Oranje. Sau 7 trận đấu, Robben được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất… 4 lần và đặc biệt là anh mang về tới hai quả penalty sau những tình huống cả ngã thật lẫn ngã vờ. Đối diện với cánh của Robben là James Rodriguez, ngôi sao mới nổi của làng túc cầu thế giới. Rodriguez để lại ấn tượng nhờ lối đá kĩ thuật, khả năng qua người tinh tế và những đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự của đối thủ. Nhưng dấu ấn lớn nhất mà Rodriguez để lại trên đất Brazil là 6 bàn thắng sau 5 trận đấu, trong đó có pha lập công siêu phẩm vào lưới Uruguay tại vòng 1/8. Rodriguez chính là cầu thủ giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK lần này. 

 

 


Tiền đạo: World Cup 2014 thực sự là một giải đấu khát số 9, nói một cách chính xác là những số 9 tài năng. Và khi mà không thể chọn ra được những tiền đạo đủ xuất sắc thì chúng ta lại phải cậy dựa vào những cầu thủ được xem là số 9 “ảo”. Trong những số 9 “ảo” đấy, Thomas Muller là người ấn tượng nhất. Về lí thuyết, Muller xuất phát bên hành lang cánh phải nhưng thường xuyên chơi tự do và được tạo điều kiện bó vào trong vòng cấm địa nhất là trong giai đoạn đầu của giải đấu. Đó cũng là quãng thời gian thi đấu bùng nổ của số 13 khi anh ghi được 4 bàn thắng chỉ sau ba trận.

 

 


Khi bước vào giai đoạn knock out, tuyển Đức dần quay trở lại với phương án có một tiền đạo cắm và khi ấy, cơ hội xâm nhập vòng cấm và ghi bàn của Muller cũng ít đi. Nhưng đây lại là thời điểm Muller phát huy được vai trò quấy nhiễu và kiến thiết của mình. Kết quả, anh cùng với Toni Kroos trở thành những cầu thủ kiến thiết tốt nhất của Cỗ xe tăng với 3 đường kiến tạo. Chỉ một bàn thắng nữa thôi là Muller đã có thể giành “Chiếc giày vàng” World Cup thứ hai liên tiếp rồi.

Tuấn Hiệp
(thethao.vtv.vn)


TIN MỚI