Đội hình tiêu biểu sau vòng bảng Fifa World Cup 2014

-Thứ bảy, ngày 28/06/2014 05:49 GMT+7

Một giai đoạn vòng bảng sôi động, kịch tính và giàu chất cống hiến đã trôi qua, bây giờ sẽ là lúc chúng ta dành chút thời gian điểm lại 11 gương mặt xuất sắc nhất được phân chia vào đội hình thi đấu 4-2-3-1.

1. Thủ môn: Guillermo Ochoa (Mexico)

 


Với những màn trình diễn ở đẳng cấp thế này của Ochoa, có lẽ người đại diện tuyển thủ Mexico sẽ không còn phải vất vả tìm cho anh một bến đỗ mới trong hè này nữa. Hai trận liên tiếp giữ sạch lưới trước Cameroon và đỉnh cao là những pha bay lượn khi đối đầu những chân sút bên phía Brazil, Ochoa đơn giản là số một thời điểm này.
Dự bị: Keylor Navas (Costa Rica).

2. Hậu vệ phải: Fabian Johnson (Mĩ)
Thực tế thành công của tuyển Mĩ cho đến thời điểm này mang nhiều dấu ấn của tập thể hơn là những màn trình diễn cá nhân song phải công nhận rằng Fabian Johnson là một ngoại lệ hiếm hoi. Với nguồn thể lực dồi dào, Johnson không ngại dâng lên mỗi khi có khoảng trống còn khả năng phòng ngự của anh thì thực sự đáng nể. Chắc chắn cầu thủ đang chơi cho Hoffenheim sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý sau mùa hè này.
Dự bị: Serge Aurier (Bờ Biển Ngà).

3. Trung vệ Rafael Marquez (Mexico)
Chứng kiến Marquez chơi bóng tại Brazil mùa hè này, chẳng ai nghĩ rằng anh đã 35 tuổi và cũng đã rời Barca được hơn bốn mùa bóng. Ngoài kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Marquez còn gây ngạc nhiên rất lớn với tốc độ khá đáng nể. Nếu muốn tiến xa hơn, chắc chắn Mexico còn phải nhờ cậy vào sự chắc chắn của hàng thủ và đặc biệt là một trung vệ “kiến thiết” tài năng như Marquez.
Dự bị: Oscar Duarte (Costa Rica).

4. Trung vệ Gary Medel (Chile)

 


Có phần hơi ngạc nhiên khi chứng kiến cầu thủ, chính xác là tiền vệ của Cardiff City trong danh sách này nhưng nếu nhìn lại những con số thống kê, Medel sẽ thuyết phục tất cả. Anh nằm trong số 10 cầu thủ có số lần cản phá nhiều nhất tại vòng bảng nhưng không chỉ có thể, nhờ tố chất sẵn có của một tiền vệ, Medel còn cho thấy được khả năng chuyền bóng và phát động rất tốt, khiến cho hàng thủ Chile không chỉ biết “phá”, mà còn là “chơi” bóng đích thực.
Dự bị: David Luiz (Brazil).

5. Hậu vệ trái: Daley Blind (Hà Lan)
Daley Blind ít được biết đến và cũng chẳng hề được đặt nhiều kì vọng như những Marcelo hay Jordi Alba nhưng chính anh mới là người có những màn trình diễn thuyết phục nhất. Trong vai trò một cầu thủ chạy cánh trái, Daley dù chơi cẩn trọng và không dâng cao quá nhiều nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng khích lệ. Có thể ai cũng nhớ pha bay người đánh đầu đẹp như mơ của Van Persie nhưng sẽ ít người biết rằng Daley Blind đã góp công không nhỏ bằng pha chuyền bóng. Kết thúc giai đoạn vòng bảng, hậu vệ của Ajax đang dẫn đầu với ba đường kiến tạo.
Dự bị: Ricardo Rodriguez (Thụy Sĩ).  

6. Tiền vệ trung tâm: Blaise Matuidi (Pháp)
Lâu lắm rồi, bóng đá Pháp mới giàu tài năng ở vị trí vòng tròn trung tâm như hiện tại mà Matuidi là đại diện tiêu biểu nhất. Thể lực, tốc độ và sức mạnh tuyệt vời, đó chính là những gì ngắn gọn nhất khi nói về cầu thủ của PSG. Không một tuyển thủ Pháp nào chuyền nhiều và thành công như anh. Cũng như vậy, anh là cầu thủ rê bóng qua người hay nhất của Pháp. Với Matuidi, Pháp gần như có mọi thứ họ cần ở một tiền vệ con thoi xuất sắc điển hình.
Dự bị: Toni Kross (Đức).

7. Tiền vệ trung tâm: Charles Aranguiz (Chile)
Người Chile thứ hai xuất hiện trong danh sách này nhưng đó lại không phải một Arturo Vidal vẫn chưa bình phục hoàn toàn ở vòng bảng. Còn với Aranguiz, HLV Jorge Sampaoli có mọi thứ ông cần để thi triển lối đá pressing ở cường độ cao, thứ đã giúp Chile xuất sắc hạ gục Tây Ban Nha 2-0 lượt trận thứ hai.
Dự bị: Muhamed Besic (Bosnia Herzegovina).

8. Tiền vệ công: James Rodriguez (Colombia)

 


Khi còn Falcao, Rodriguez cũng nổi bật nhưng khi vắng Falcao, anh mới trở thành mối quan tâm lớn nhất. Anh ghi bàn sau cả ba trận và chỉ thêm Lionel Messi làm được như thế. Hơn nữa, anh vừa ghi bàn vừa làm nhiệm vụ kiến tạo và ở hạng mục này, chỉ thêm mỗi Karim Benzema. Không có gì để bàn cãi, Rodriguez chính là tiền vệ tấn công toàn năng nhất vòng bảng vừa rồi.
Dự bị: Thomas Muller (Đức).

9. Tiền vệ phải: Arjen Robben (Hà Lan)
Nếu bạn để khoảng trống dành cho Robben thì điều đó có nghĩa là bạn đang tự sát. Hãy hỏi một cầu thủ nhanh nhẹn như Ramos để thấy được tốc độ của Robben là kinh hoàng đến mức nào. Nhưng Robben không chỉ biết chạy, anh còn biết chuyền, biết dứt điểm và đương nhiên là cả ghi bàn nữa. Không những thế, ở World Cup lần này, người ta còn thêm phần ngạc nhiên khi chứng kiến một Robben sử dụng chân phải cũng “ngọt” chẳng kém gì cây kèo trái quen thuộc.
Dự bị: Juan Cuadrado (Colombia).

10. Tiền vệ trái: Neymar (Brazil)

Với nhiều cầu thủ ở trạc tuổi của Neymar, có lẽ người ta sẽ “chết” vì được kì vọng quá nhiều. Nhưng Neymar lại cho thấy tố chất đáng kinh ngạc của một ngôi sao, bằng cách vượt qua sức ép phải tỏa sáng và đã tỏa sáng thực sự trong hàng tấn công ĐT Brazil. Bốn bàn thắng, ngồi chiễm chệ cùng mâm với Messi trên danh sách những cầu thủ ghi bàn, Neymar cho thấy mùa giải ở Barca vừa rồi vốn dĩ chỉ là để anh làm quen với môi trường mới mà thôi. Nhìn Neymar thi đấu, không chỉ người Brazil vui mà có lẽ cả những sếp ở Barca cũng sướng lây.
Dự bị: Robin Van Persie (Hà Lan)

11. Tiền đạo: Lionel Messi (Argentina)

 


Đơn giản, Messi là vua ở vòng bảng này và cứ sau mỗi trận đấu người ta lại càng được chứng kiến những phẩm chất thiên tài của ngôi sao số một thế giới. Anh rê bóng, cứa lòng, đá phạt… Messi cho thấy sự đa dạng đến hoàn hảo của một ngôi sao tấn công thượng thừa. Phải chăng đã đến lúc, Messi nối tiếp những bước chân của huyền thoại Maradona và làm nên cột mộc lịch sử tiếp theo trong màu áo tango!
Dự bị: Karim Benzema (Pháp).

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI