ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU VÒNG TỨ KẾT WORLD CUP 2014

-Chủ nhật, ngày 06/07/2014 11:32 GMT+7

Như vậy là vòng tứ kết World Cup 2014 đã kết thúc, bốn cái tên xuất sắc nhất cũng đã được lựa chọn để tranh tài tại bán kết. Giờ đây, chúng ta hãy cùng điểm lại 11 gương mặt đã có những màn trình diễn cá nhân thuyết phục. 11 cái tên sẽ được ghép thành đội hình 4-2-3-1.

Thủ môn: World Cup 2014 đúng là giải đấu dành cho những anh chàng thủ môn. Vòng 1/8, chúng ta đã được chứng kiến sự tỏa sáng của hàng loạt cái tên như Julio Cesar (Brazil), Keilor Navas (Costa Rica) hay Manuel Neuer (Đức). Tứ kết lần này, Navas và Neuer vẫn giữ được phong độ thi đấu đỉnh cao và được xem là những sự lựa chọn đáng tin cậy nhất trước khung gỗ nhưng chúng tôi ưu tiên Keilor Navas hơn. Dù không thể giúp Costa Rica đứng vững trong loạt sút penalty thứ hai liên tiếp song với những gì đã thể hiện 120 phút trước đó, Navas vẫn xứng đáng với một vị trí trước khung thành. Đó cũng được xem là phần thưởng dành cho sự nỗ lực cũng như thành quả mà người gác đền của CLB Levante đã đạt được.

 


Hậu vệ: Ở vị trí cánh phải trong hàng thủ bốn người, Philipp Lahm là gương mặt đã có màn thể hiện tốt nhất. Sự trở lại vị trí cánh có phần bất ngờ của Lahm đã giúp nâng cao chất lượng phòng ngự cho tuyển Đức vốn bị kêu ca rất nhiều sau trận đấu vòng 1/8. Kết thúc trận đấu, Lahm được trang Whoscored chấm điểm 7.37, cao thứ nhì trong đội hình Cỗ xe tăng. Đồng đội của Lahm là Mats Hummels, người được chấm điểm cao nhất, cũng là một trong hai cái tên được lựa chọn cho vị trí ở trung tâm hàng phòng thủ. Đá cặp với Hummels sẽ là David Luiz, cầu thủ cũng đã thể hiện được sự tỉnh táo và kỉ luật khi đối đầu với những tiền vệ giàu kĩ thuật bên phía Colombia. Thiago Silva cũng đã chơi rất tốt, nhưng tấm thẻ vàng vô cùng lãng xẹt trong hiệp hai và việc bị treo giò đã đẩy thủ quân của Brazil ra khỏi danh sách này. Vị trí ở cánh trái còn lại thuộc về Junior Diaz bên phía Costa Rica. Trong suốt 120 phút thi đấu, Diaz đã thi đấu vượt qua sự mong đợi và hạn chế đến đáng kể sức công phá của Arjen Robben và Dirt Kuyt. May mắn cho Diaz là trọng tài đã nương tay khi không phạt anh thêm một tấm thẻ khi trận đấu gần kết thúc hai hiệp chính.

 




 


Tiền vệ: Hai tiền vệ trung tâm được “chấm” trong đội hình 4-2-3-1 này là Wesley Sneijder và Lucas Biglia. Sneijder, sau bàn thắng vô cùng quan trọng trước Mexico vòng 1/8, đang dần thể hiện được những tố chất từng làm nên danh tiếng của một tiền vệ trung tâm xuất sắc một thời. Cầu thủ 30 tuổi đáng lẽ đã có được một pha lập công cho riêng mình nếu cột dọc và xà ngang không từ chối những cú sút vô cùng kĩ thuật của anh trong hai hiệp chính. Với Biglia thì khác, trong lần đầu được đá chính tại một VCK World Cup, cầu thủ 28 tuổi đã thể hiện được sự xông pha và rất tích cực di chuyển hỗ trợ hàng thủ. Chính Biglia là một tấm lá chắn hữu hiệu cho hàng phòng ngự Argentina khi phải đối đầu với sức mạnh của nhiều tiền vệ tinh quái bên phía Bỉ. Chơi bên trên Sneijder và Biglia sẽ là bộ ba James Rodriguez, Lionel Messi và Arjen Robben. Trong khi James Rodriguez vẫn thể hiện được vai trò đầu tàu trên hàng tấn công Colombia với một pha lập công trên chấm 11m thì vai trò của Messi lại được thay đổi chút ít. Anh lùi sâu thực hiện nhiệm vụ làm bóng, hút người và phát động. Chính sự có mặt của Messi ở khu vực trung tâm đã kéo dãn được các tiền vệ phòng ngự của Bỉ, tạo khoảng trống cho Di Maria và Higuain trong bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Còn với Arjen Robben, dù không trực tiếp ghi bàn song với sự năng nổ và lắt léo bên cánh phải sở trường, Robben đã làm khổ hàng phòng thủ Costa Rica. Mình anh đã đi bóng thành công 8 lần (nhiều nhất vòng tứ kết) và cũng về nhất luôn ở khoản bị đối phương đốn ngã (8 lần).

 


 


Tiền đạo: Không có bất cứ tiền đạo nào tỏa sáng một cách rực rỡ thế nên bàn thắng duy nhất mà một chân sút ghi được đã giúp cho Gonzalo Higuain có mặt trong danh sách này. Cú ra chân đầy nhạy cảm của anh đã giúp Argentina nắm được lợi thế và hoàn toàn thoải mái thi triển lối đá phòng ngự phản công sau đó. Nếu chính xác hơn một chút, Higuain đã có thể lập nên một siêu phẩm solo nếu pha dứt điểm cuối cùng của anh không bị chặn lại bởi xà ngang.

 








TIN MỚI