Đôi tuyển Pháp – sự vươn lên nhờ những gương mặt mới

-Thứ bảy, ngày 28/06/2014 03:26 GMT+7

Bước vào World Cup 2014 sau trận tranh vé vớt đầy nhọc nhằn với Ukraine, Pháp có lẽ là một trong những đội bóng lớn nhận được nhiều sự hoài nghi nhất của giới chuyên môn. Thế nhưng thầy trò Didier Deschamps đã biết cách khiến tất cả phải im lặng, với 3 trận vòng bảng ấn tượng, mà nổi bật trong thành công đó là sự vươn lên của những gương mặt mới.

3 trận đấu, 7 điểm, 8 bàn thắng và dẫn đầu bảng E, đó là những con số ấn tượng về đội tuyển Pháp sau vòng bảng World Cup năm nay. Không còn một hình ảnh bạc nhược, rệu rã và thiếu sinh khí của 4 năm về trước dưới thời Raymond Donemech, Les Bleus năm nay đã cho thấy một tinh thần đoàn kết cao giữa các cầu thủ, và lối chơi của họ cũng trở nên khoáng đạt hơn. Góp công lớn vào thành tích đó, ngoài sự dẫn dắt tài tình của Didier Deschamps, và phong độ ghi bàn hủy diệt của Benzema, thì không thể không kể tới màn trình diễn xuất sắc của những gương mặt mới.
  

 


Sau một mùa giải thành công tại Juventus, Paul Pogaba đã tiếp tục thể hiện được mình trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lối đá thông minh, cùng những cú sút xa cực kì nguy hiểm của anh giúp Pháp có thêm nhiều phương án tấn công phong phú hơn. Người đá cặp với anh ở hàng tiền vệ là Griezmann cũng gây ấn tượng không kém. Đựợc coi là một phát hiện mới của Les Bleus, phong cách chững chạc, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cùng sự phối hợp ăn ý với đội trưởng Evra đã giúp cánh trái của Pháp trở thành một mũi tấn công đáng sợ.

 



Ở hàng thủ, Rafael Varane tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của mình, khi khiến người ta liên tưởng tới những Laurent Blanc hay Lilian Thuram của ngày trước. Anh cùng Sakho đã tạo nên một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay. Tại vòng 1/8, Pháp sẽ chạm trán Nigeria, một đối thủ khó chơi hơn rất nhiều so với Ecuador hay Honduras. Nhưng nếu những tài năng trẻ này vẫn tiếp tục thể hiện được mình, thì những chú gà trống Gô Loa hoàn toàn có thể cất cao tiếng gáy thêm một lần nữa.

Tùng Quân
(thethao.vtv.vn)


TIN MỚI