Đức 2 - 4 Argentina: Màn phục thù ngọt ngào của Argentina

-Thứ năm, ngày 04/09/2014 05:49 GMT+7

Rạng sáng nay đã diễn ra những trận giao hữu bóng đá quốc tế vô cùng đỉnh cao, trong đó đáng chú ý là cặp đấu giữa Argentina và Đức, đây được xem là màn tái đấu của trận chung kết World Cup 2014, nhiều câu hỏi đã đặt ra là liệu Argentina có trả được món nợ cũ khi mà Lionel Messi – ngôi sao số 1 của hộ không có mặt trong đội hình

 


 

Tái hiện trận chung kết World Cup 2014 nhưng cả Đức và Argentina không có lực lượng mạnh nhất của mình, trong khi người thủ lĩnh mới của những cỗ xe tăng Schweinsterger vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương thì Lionel Messi của La Albiceleste cũng không được triệu tập vì vấn đề thể lực tuy nhiên đây là một trận đấu mà cả 2 đội đã cống hiến một lối chơi đôi công rực lửa, Argentina với sự cơ động của Di Maria đã gây khó khăn rất nhiều cho những nhà vô địch thế giới và chính bản hợp đồng mới của Manchester United đã tỏa sáng bằng 2 pha kiến tạo vô cùng chính xác để lần lượt Aguero và Lamela lập công ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên.
  

 





Sang hiệp 2 vẫn là những cầu thủ của xứ sở tango thay nhau trình diễn một lối đá tấn công rực lửa, trong khi Fernadez là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3 – 0 thì Di Maria đã có pha lập công cho riêng bản thân, những cố gắng vớt vát của đội tuyển Đức giúp họ có được những bàn danh dự của Schurler và Gotze. 4 -2 cũng là kết quả cuối cùng giúp người hâm mộ bóng đá Argentina nguôi ngoai nỗi buồn về nhì tại World Cup.


 



Trong khi đó tại sân vận động Wembley, đội tuyển Anh lại không thi đấu đúng kỳ vọng trước một Na Uy không được đánh giá cao bằng, chỉ đến khi Omar phạm lỗi trong vòng cấm thì đội bóng biệt danh tam sư mới có được bàn quyết định, trên chấm 11 mét Rooney dễ dàng loại bỏ Orjan để ghi bàn duy nhất của trận đấu, thắng 1 – 0 trước Na Uy cũng thay cho lời cảnh tỉnh, đội tuyển Anh cần thêm nhiều thay đổi nữa để có thể hoàn thiện lối chơi.

Hà Vinh
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI