Góc nhìn: Florentino Perez đang thay đổi

-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 07:08 GMT+7

Trong danh sách 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hành tinh, dễ hiểu khi Real góp mặt tới 5 người, mà toàn vị trí đầu bảng, và cũng chẳng ngạc nhiên khi những vụ mua bán này được thực hiện lúc Florentino Perez làm chủ tịch. Nếu mở rộng danh sách này lên thành số 20, Real sẽ góp thêm vài gương mặt đình đám nữa, nhưng ngạc nhiên là Perez bán ra, chứ không phải mua vào. Ozil, Higuain và sắp tới có thể sẽ là Angel Di Maria. Phải chăng Perez đang thay đổi?

Tất nhiên không phải ông chủ tịch giàu có của Real sẽ thay đổi tư duy chuyển nhượng “Galacticos” đâu! Ông mới đem về thêm một Rodriguez đắt giá đấy chứ. Nhưng điều mà vị doanh nhân 67 tuổi đang hướng đến là một Madrid không chỉ biết mua đắt, mà còn có thể bán đắt và đôi lúc là cân bằng cán cân chuyển nhượng dựa vào chính các hợp đồng được luân chuyển qua lại tại Bernabeu.

 


Zinedine Zidane lập kỷ lục về số tiền chuyển nhượng năm 2001

Năm 2001, Perez lập kỉ lục chuyển nhượng trong giới túc cầu khi đưa về siêu sao Zinedine Zidane  với mức giá 46 triệu bảng (theo Telegraph), khi đó tuyển thủ Pháp đã 29 tuổi. Một năm sau, ông mang về Ronaldo “béo”, 26 tuổi, với mức phí khoảng  34 triệu bảng. Thêm một mùa chuyển nhượng nữa, Beckham, 28 tuổi, gia nhập dải ngân hà 1.0 bằng 25 triệu bảng. Nhưng Figo mới là vì tinh tú đến sớm nhất, anh cập bến Bernabeu vào năm 2000, 28 tuổi và 37 triệu bảng.

Dễ thấy, Galacticos đời đầu của Florentino Perez, tài năng, đắt giá nhưng quan trọng nhất là hai chữ đẳng cấp và thương hiệu, vốn đã được khẳng định qua nhiều năm chơi bóng đỉnh cao. Cả bốn người trong số họ đều tỏa sáng, đều đem lại thành công cho Real trên mọi phương diện từ bóng đá cho đến lợi ích kinh tế, nhưng trừ chuyển nhượng. Dễ hiểu thôi, lúc ngừng chơi bóng tại Real thì đó cũng là lúc mà những gương mặt kể trên đã bước hẳn qua thời kì đỉnh cao phong độ.

 


Di Maria 1 trong những ngôi sao trẻ trên bầu trời Galacticos 2.0

Ở Galacticos 2.0 sau này, Perez vẫn tiếp tục chính sách mua bán với “thật nhiều tiền” của mình bằng các chữ kí của Ronaldo, Kaka, Alonso và Benzema. Trong số bốn cái tên này, Kaka 27 tuổi, Alonso 28 tuổi nhưng Ronaldo mới 24 và thậm chí Karim Benzema còn chưa bước qua tuổi 22 lúc cập bến Bernabeu. Kể từ thời điểm đó, Perez trẻ hóa hoàn toàn Real. Ông mang về những ngôi sao mới ngoài 20 như Ozil, Khedira, Di Maria rồi sau này là Bale, Isco, Illarra. Mới nhất là Toni Kroos và James Rodriguez, cả hai đều mới 24 và 23 tuổi.

Điểm chung của những gương mặt này đều là tuổi đời còn rất trẻ và cũng mới khẳng định được năng lực chơi bóng của mình trong một vài mùa giải gần đây thế nên, xác suất tỏa sáng ngay lập tức của những cái tên này là không cao. Dễ thấy Gareth Bale đã gặp phải khó khăn thế nào trong mùa đầu tiên tại Tây Ban Nha dù anh đã ghi được một số bàn thắng rất quan trọng. Isco hay Illarra cũng như vậy, họ mới đến Real có một năm và thậm chí còn đang bị đặt trước nhiều dấu hỏi về tương lai khi không thể thích hợp với phong cách của HLV. Còn Karim Benzema thì vẫn chưa bao giờ biết đến chữ ổn định kể từ ngày rời nước Pháp.

 


Ozil mang về 1 khoản lãi khổng lồ cho Real

Nhưng có một điều phải hết sức ghi nhận cho Perez trong chiến dịch trẻ hóa lần này, là ông đã biết làm ăn có lãi, chính xác là “thật nhiều lãi” với những thương vụ chuyển nhượng đình đám của mình. Cầu thủ trẻ ẩn chứa rủi ro nhưng cũng chính anh ta sẽ đem về một khoản tiền chuyển nhượng vô cùng lớn nếu thành công và rời Bernabeu vài mùa bóng sau đó. Mùa chuyển nhượng một năm trước, Real đã thu về khoản lãi khổng lồ với Ozil khi bán anh sang Arsenal với giá 42.5 triệu bảng, gấp gần ba lần giá trị khi cầu thủ này được mua về năm 2010 (khoảng 15 triệu bảng). Trước lúc chia tay Ozil, Real cũng rao bán thành công Gonzalo Higuain (cầu thủ này không thuộc thời kì Perez làm chủ tịch) với mức giá 37 triệu euro, hơn gấp ba lần lúc cầu thủ này được mua về năm 2007 (12 triệu euro). Xa hơn một chút, Real cũng đã thành công rực rỡ trong thương vụ Robinho khi Perez mua anh giá 24 triệu euro mà chủ tịch sau đó của Real đã bán anh với gần 43 triệu. Sắp tới đây, những bom tấn như Di Maria hay Khedira sẽ nổ, và khi đó, Real sẽ càng thêm bộn tiền chuyển nhượng hòng bù đắp vào hai thương vụ gần đây của Rodriguez và Toni Kroos.

 

Toni Kroos sẽ tỏa sáng tại mùa giải năm nay?


Điểm sáng của Perez trong các thương vụ đình đám kể trên là việc ông đưa về những cầu thủ với giá khá “mềm”, một phần vì thời hạn hợp đồng, phần còn lại do khả năng thương thuyết (Toni Kroos mới đây là một ví dụ điển hình). Tuy Real còn gặp không ít những thất bại với các cầu thủ trẻ tuổi như Canales, Pedro Leon… nhưng mức phí mà CLB bỏ ra cho những gương mặt này là không quá nhiều và chắc chắn nó chẳng thể thảm hại như cái cách mà Robben, Sneijder hay Huntelaar từng cập bến Real trước khi Perez trở lại.

Người ta vẫn nói Perez chỉ biết mua đắt, đúng là như vậy, nhưng hãy coi đó là một phần trong cách làm bóng đá mang tính thương hiệu của ông chủ 67 tuổi này đi. Còn giờ đây, Perez sẽ không chỉ biết mua đắt nữa mà ông còn có thể mua giỏi và biết lấy lãi từ việc bán đi cầu thủ với giá trị cao nhất.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI