Góc nhìn: Ngôi sao của ĐT Bỉ vẫn là Wilmots

-Thứ năm, ngày 03/07/2014 05:30 GMT+7

“Trước trận tôi đã nói với Lukaku rằng cậu ấy sẽ tỏa sáng và quả thật đã xảy ra như vậy”. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng ông Wilmots, do đang trong trạng thái hưng phấn đã “chém” ra một câu như vậy nhưng cũng nên biết rằng từ đầu giải đến giờ, cứ hễ Wilmots thay người là Bỉ thắng lợi. Chắc không thể lần nào cũng “chém” được.

“Chúng ta chẳng cần nói đến Eden làm gì vì cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc”. Ông Marc Wilmots đã trả lời phóng viên tờ Goal.com như vậy khi được hỏi về phong độ dưới mức kì vọng của tiền vệ Eden Hazard. Cựu tiền vệ ĐTQG Bỉ thực chất không thể vui mừng với những gì mà ngôi sao số một đã thể hiện nhưng sẽ có một gợi ý cho ông thầy 45 tuổi, đó là cất Eden lên ghế dự bị rồi sau đó… tung vào sân như cách đã làm với Lukaku, đó chẳng hiệu quả nhãn tiền là gì.

 


Thực tế nói một cách hài hước như vậy để thấy rằng ông Wilmots hiện tại quá “mát tay” trong việc thay thế nhân sự. Vị HLV từng dẫn dắt Schalke 04 thực chất chẳng có quá nhiều dấu ấn trong giới quản lí và từ đầu World Cup đến giờ, đội bóng của ông cũng thường chơi rất thất vọng, nhất là trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bỉ chưa ghi được bàn thắng nào trong hiệp một trận đấu.

Hiệp hai mới là thời điểm những con quỷ đỏ thực sự tung hoành. Lối chơi không hẳn đã là quá tích cực song hiệu quả thì miễn bàn mà chưa một lần nào trong số đó, sự tỏa sáng tuột khỏi cá nhân… Marc Wilmots. Ông tung Fellaini và Mertens vào sân gặp Algeria, họ lập tức ghi bàn lật ngược thế cờ. Trận gặp Nga, Origi là người được thay cho Lukaku và cũng chính anh ghi bàn quyết định phút 88. Trận gặp Hàn, cũng chính là Origi là người tung cú sút xa tạo điều kiện cho Vertonghen đá bồi thành bàn còn ở cuộc đối đầu với Mĩ vòng 1/8, Lukaku được cất trên ghế dự bị và chỉ khi nào thấy… cần thiết, Wilmots mới đưa anh vào kết thúc số phận trận đấu.

“Một nửa những bàn thắng quyết định ở vòng loại của Bỉ được ghi bởi những cầu thủ dự bị”, đó chính là thú nhận của ông Wilmots một ngày trước khi World Cup khởi tranh. Khi đó, mấy ai chú ý đến việc Wilmots giỏi thay người cỡ nào còn giờ đây, có lẽ mọi NHM theo dõi World Cup 2014 đều biết đến câu chuyện đó.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI