Góc nhìn: Ozil có sai khi rời Madrid?

-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 06:44 GMT+7

Phong độ vô cùng đáng thất vọng trong thời gian gần đây của Mesut Ozil, bao gồm cả giai đoạn sau Giáng Sinh và năm mới đang khiến giới mộ điệu đặt ngược lại câu hỏi: Phải chăng cầu thủ này đã quá vội vàng khi đưa ra quyết định rời bỏ Real Madrid. Tiền bối của Ozil, cựu tiền vệ Michael Ballack là nhân vật mới nhất đưa ra những lời bình phẩm.

 



“Một cầu thủ có tài như Ozil cần cố gắng để trụ lại Madrid lâu hơn. Đó là ý kiến riêng của tôi. Đôi lúc sẽ xảy ra những chuyện này nọ nhưng bạn cần phải tích cực hơn để có thể thích ứng với nó”, Ballack phát biểu trên Sky Sports.

Quan điểm nói trên của Ballack có thể nhận được khá nhiều sự đồng tình của NHM, nhất là trong bối cảnh Arsene Wenger đang khiến Ozil phải dạt biên còn Madrid đang thiếu hẳn một mắt xích có khả năng kết nối những ông sao thượng hạng trên hàng tiền đạo. Nhưng đặt ngược lại vấn đề, nếu Ozil vẫn cố bám trụ ở Madrid đến lúc này, liệu tương lai của anh có còn sáng rõ? Chẳng một ai có được lời giải đáp thỏa đáng, trừ ngài chủ tịch Florentino Perez.

Hãy nhìn vào Angel Di Maria, một ví dụ điển hình cho sự kiên cường đấu tranh mà Michael Ballack đã đề cập ở phần trước. “Thiên thần” của Man United bây giờ đã trải qua những đợt sóng không ngớt sau khi Real mua thành công siêu tiền vệ Gareth Bale từ Premier League. Bale có mặt ở Real với giá kỉ lục cũng đồng nghĩa với việc dù phong độ tốt hay không tốt, quá khó để HLV Ancelotti ném cả một “cục tiền” hơn 85 triệu bảng trên ghế dự bị. Di Maria bị cướp chỗ, phải dự bị một thời gian, đã thay đổi chính mình để phù hợp hơn với “chế độ mới”, thành công với danh hiệu Decima, và bây giờ bị bán sang Man United với giá kỉ lục ngoại hạng.

Tiền vệ người Argentina mang về cho Real khoản lãi trên 30 triệu euro, vậy cũng chẳng có lí do gì để Perez từ chối bán Ozil với mức lãi tương tự, nhất là khi đã mang về một số 10 khác là Isco. Và lại nói đến Isco, sẽ không quá ngạc nhiên nếu cầu thủ 22 tuổi này phải “bán xới” khỏi Real trong thời gian ngắn sắp tới, khi Perez đã có được James và Toni Kroos.

Cái vòng xoáy ở Santiago Bernabeu có lẽ không đơn giản như Ballack nghĩ. Anh có thể tài năng, có thể rất chịu khó thay đổi nhưng nếu ngài chủ tịch cần một cá tính mới, hoặc nói vui theo dân mạng là “nếu không đủ đẹp trai”, là anh sẽ bị bán. Không phải ngẫu nhiên khi nhiều cầu thủ tỏ ra vô cùng tức giận sau khi “bị ép” phải rời thành Madrid.

Phát biểu lúc đầu của Michael Ballack xem ra nên được áp dụng vào trường hợp Ozil tại Arsenal bây giờ, chứ không phải lúc anh còn tại vị ở Bernabeu. Đơn giản một điều, Ozil đang phải đối mặt với những vấn đề chuyên môn thuần túy, chứ không phải những yếu tố hậu trường đầy cám dỗ.

Tại sân Emirates lúc này, Ozil đang được bố trí khá nhiều ở hành lang cánh trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, sơ đồ được HLV Wenger áp dụng để khai thác khả năng đặc thù của tân binh Sanchez. Thực tế Sanchez đã làm rất tốt với những bàn thắng liên tiếp trong thời điểm gần đây nhưng cũng vô hình chung đẩy ngôi sao còn lại là Mesut Ozil vào tình thế phải thích nghi trong ngắn hạn.

Ozil mới trở lại sau kì World Cup thành công, nhưng về mặt cá nhân, anh vẫn phải đón nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cộng thêm sự sa sút ít nhiều về thể lực, ngôi sao 25 tuổi đang trải qua quãng thời gian đầu mùa đầy khó khăn mà đáng lẽ anh phải tỏa sáng theo mô tả của Arsene Wenger.

 



Câu trả lời lúc này không thể ai khác ngoài chính Ozil, và phần nào đó là HLV Arsene Wenger. Ông đã đưa Ozil về với giá trị kỉ lục, chắc chắn ông phải tìm thấy điểm gì đó rất đặc biệt ở số 10 cổ điển này. Giờ là lúc ông cần phát huy giá trị của nó. Ozil đang đứng trong tâm bão chỉ trích, hơn ai hết anh cần những lời chỉ bảo của một nhà tâm lí đại tài như Wenger. Nhưng quan trọng nhất, Ozil cần đứng dậy và chứng tỏ, việc anh đến Arsenal và Premier League có thể chưa hoàn hảo nhất, nhưng rời Real Madrid sẽ chẳng bao giờ là sai!

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI