Góc nhìn: Sao trẻ đang “có miếng” tại Barca

-Thứ hai, ngày 01/09/2014 02:35 GMT+7

Hai trận đấu toàn thắng liên tiếp, vẫn thói quen cầm bóng, vẫn gây sức ép một cách đều đặn về phía khung thành đối thủ, và Messi vẫn là trung tâm của mọi đường tấn công, nhưng điểm mới của Barcelona dưới thời Enrique bây giờ, chính là sự lên tiếng của các tài năng trẻ, tuần trước là Munir El Haddadi còn mới nhất là Sandro Ramirez.

Enrique “yêu” La Masia

Không nói thì ai cũng biết, nhân tố chủ chốt đứng sau sự thăng tiến vượt bậc của những Munir hay Ramirez chính là HLV Luis Enrique. Quãng thời gian tám năm gắn bó với Barcelona trong quá khứ, đặc biệt là hai năm dẫn dắt đội trẻ Barca B đã “tiêm” vào con người Tây Ban Nha 44 tuổi này tình yêu bất tận với La Masia, với các cầu thủ tấn công có đặc trưng nhỏ người nhưng khéo léo tại đây.

 


Lúc nhận nhiệm vụ mới tại AS Roma, nhà cầm quân đến từ Gijon này không quên mang theo Bojan Krkic, cầu thủ mà ông tỏ ra rất ngưỡng mộ trong quãng thời gian còn làm việc tại Camp Nou. Nhưng chuyến phiêu lưu của Enrique và Bojan không thành công như mong đợi, Roma của họ kết thúc ở vị trí thứ 7 tại Serie A và tiền đạo trẻ rất được kì vọng của Enrique cũng chỉ có được cho riêng mình đúng 7 pha lập công sau nhiều trận đấu ngồi dự bị.

Nhưng mùa giải năm ngoái thực sự là bước tiến lớn của Enrique khi ông cùng với Celta Vigo cán đích thứ 9 tại La Liga và thậm chí đã đánh bại Real Madrid tới 2-0 khi đón tiếp Gã khổng lồ đất thủ đô tại sân Balaidos. Thành công chung của Celta, ngoài Luis Enrique, vẫn không thể thiếu được những cầu thủ gắn mác La Masia, đó là trung vệ trẻ Andreu Fontas (được mua về với giá 1 triệu euro) và cầu thủ theo dạng cho mượn Rafinha. Mùa này, Rafinha đã cùng Enrique quay lại Camp Nou và đang được trao không ít cơ hội trong bối cảnh những siêu sao hàng đầu đội bóng này vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất.


Nhưng kéo dài được bao nhiêu

“Tôi rất hài lòng trước sự đóng góp tích cực của các cầu thủ trẻ”, Enrique đã phát biểu một cách đầy hồ hởi khi Barcelona của ông thoát hiểm ngoạn mục trên thánh địa El Madrigal bằng pha lập công duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Sandro Ramirez. Một tuần trước, ông cũng dành những lời có cánh tương tự với Munir El Haddadi sau khi cầu thủ này đóng góp một pha lập công trong chiến thắng khai màn mùa giải. Chỉ bằng vài chi tiết nói trên cũng cho thấy được sự ưu ái mà Luis Enrique dành cho các tài năng trẻ. Nhưng cũng là những cầu thủ trẻ tuổi, và cũng tài năng không kém Munir hay Sandro, dấu hỏi lớn đã được đặt ra khi Enrique chấp nhận chia tay những cái tên cực kì quen thuộc với NHM Blaugrana như Deulofeu, Cuenca hay Cristian Tello.

Nhưng còn một băn khoăn lớn khác, đó là khi Neymar, Suarez hay Iniesta trở lại, những cầu thủ từng được Enrique rất trọng dụng có còn giữ được sự kiên nhẫn và chỗ đứng không, hay sớm muộn họ sẽ cùng chung số phận với Tello và Cuenca, tức là ra mắt cực kì hứa hẹn, nhưng sẽ chẳng bao giờ có đủ thời cơ phát triển, và kết quả cuối cùng là bán xới khỏi Camp Nou.

Nhiều tài năng cũng đôi lúc chẳng sung sướng, nếu như không biết cách quản lí và sử dụng hiệu quả !

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI