Năm 2006, tuyển Đức dự World Cup trên quê nhà với thành phần chỉ gồm ba cầu thủ của Bayern Munich: Oliver Kahn, Philipp Lahm và Schweinsteiger. Thủ thành huyền thoại Kahn khi ấy đã 37 tuổi và chỉ được xem là một phương án dự phòng cho Jens Lehmann nhưng cả Lahm lẫn Schweinsteiger đều là những trụ cột quan trọng và có nhiều đóng góp cho chiếc HCĐ. Bốn năm sau đó, con số trụ cột của Bayern tại Die Manschaft tăng thêm ba người trong tổng số bảy cầu thủ được gọi, Đức vẫn dừng chân tại bán kết và cũng chỉ có được tấm HCĐ dù đã để lại rất nhiều những ấn tượng. Thế còn năm nay, Bayern góp gì cho tuyển? Vẫn là bảy con người, thêm một trụ cột là Neuer, tức là sáu trong bảy cầu thủ của Bayern đều đóng vai trò xương sống cho Manschaft nhưng cái mà Bayern đã thêm cho Đức lúc này không còn dừng lại ở số lượng, mà đó là chất lượng, là chức VĐ Champions League 2013.
Chức VĐ Champions League 2013 của Bayern thì mang lại điều gì cho Đức chứ? Xin thưa chỉ một chữ bản lĩnh mà thôi.
“Cuối cùng thì chúng tôi cũng được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều những thất bại”.
Đó là lời phát biểu đầy xúc động của đội trưởng Philipp Lahm khi anh cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá tại Wembley hôm 26/5 năm ngoái. Lahm đã khóc khi trọng tài nổi tiếng người Italia là Rizzoli nổi tiếng còi mãn cuộc. Các đồng đội người Đức của anh cũng như thế. Họ đã vào chung kết tới hai lần trong ba năm trước đó nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại bằng những lần thất bại đầy cay đắng. Tủi nhất vẫn là trận thua trên chấm luân lưu trước Chelsea năm 2012, trận đấu mà Bayern đã có quá nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ. Một chức VĐ giàu ý nghĩa, giàu sự biểu trưng như thế, làm sao mà họ kìm nén cảm xúc được.
Chỉ một năm trước đó, không đầy hai tháng sau thất bại trước Chelsea, Lahm và các đồng đội lại chìm trong nỗi thất vọng khi bị người Ý hạ gục tại bán kết Euro. Bóng đá Đức song hành cùng Bayern trong một thập kỉ vừa qua. Bắt đầu bằng thất bại tại bán kết World Cup 2006, cứ thế, họ dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường Euro 2008, bán kết World Cup 2010 và gần nhất chính là Euro 2012 kể trên.Với Bayern, thất bại đầu tiên chính là tại chung kết C1 2010 trên sân Bernabeu và hai năm sau đó cũng là thất bại tương tự khi đối đầu với Chelsea, đau đớn là nó diễn ra ngay chính trên sân nhà Allianz Arena.
Bayern đã từng được xem là kẻ về nhì vĩ đại tại Champions League. Tuyển Đức thì chưa “xứng tầm” về nhì như Hà Lan song nếu thêm một thất bại trước Brazil tối ngày hôm nay, sớm muộn họ cũng sẽ được đặt biệt danh “kẻ thất bại vĩ đại ở bán kết”. Chắc chắn không một fan Đức nào mong muốn như vậy.
Giờ đây, họ không có lợi thế sân nhà nhưng lại nhận được sự ủng hộ của gần như mọi điều kiện từ tâm lí, sức khỏe cho đến sự suy yếu của chính đối thủ. Nhưng cái quan trọng nhất mà người Đức đang được thừa hưởng lúc này đó chính là bản lĩnh thi đấu trong những thời khắc quyết định. Bayern đã lên đỉnh châu Âu, đã xóa tan cái dớp về nhì và bây giờ là đến lượt người Bayern thể hiện mình trong màu áo Đức. Những Neuer, Lahm, Schweinsteiger hay Thomas Muller giờ không chỉ là những bậc thầy về chuyên môn sân cỏ mà sẽ còn là chỗ dựa bản lĩnh cho đồng đội, là chỗ dựa cho thành công của Manschaft và sẽ tiếp tục truyền thống vẻ vang của màu áo Bayern trong chất Đức.
Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)