Mourinho không “kết” Lukaku
Về căn bản, Jose Mourinho rất ưa thích những mẫu tiền đạo có chiều cao tốt, giàu sức mạnh và có khả năng độc lập tác chiến. Didier Drogba chính là một hình mẫu kinh điển như thế. Nhưng Mou cũng “chúa ghét” những tiền đạo chỉ biết chăm chăm vào việc tấn công ghi bàn mà không quan tâm đến mặt trận phòng ngự từ xa và hỗ trợ các tiền vệ. Đáng tiếc, Lukaku lại là một cầu thủ như vậy. Khi so sánh với Diego Costa, cầu thủ mới được Mourinho đưa về Chelsea cách đây không lâu, thì Lukaku tỏ ra kém “miếng” hơn hẳn, nhất là ở khoản… phòng ngự. Tại Liga mùa giải 2013/14, Diego Costa tham gia phòng ngự tích cực, tắc bóng thành công đến 20 lần cả giải, khác xa con số 8 cú “tackle” của Lukaku. Chân sút của tuyển Tây Ban Nha còn vượt trội ở số lần phạm lỗi, với tổng cộng 1.8 lần/trận (63 lần cả mùa) và chuyền bóng thành công tốt hơn hẳn người đồng nghiệp trẻ tuổi (75% so với 66%). Nói một cách ngắn gọn, Lukaku dù to cao hơn, khỏe mạnh hơn nhưng lại quá “lành” và chẳng thể nào thuyết phục nổi Mourinho – một con người cũng nổi tiếng không kém về độ “gai góc”.
Tài năng thì thấy rõ nhưng có cảm giác cầu thủ 21 tuổi này chỉ có thể thành công ở những đội bóng tầm trung chứ chẳng thể làm nên chuyện ở các CLB lớn nhiều ngôi sao và đề cao những đóng góp tập thể. Lối đá của trung phong người Bỉ dựa nhiều vào sức mạnh thể chất, có tính độc lập quá cao và sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được những tiền vệ phía sau tập trung nhồi bóng. Nhưng Chelsea và ĐT Bỉ mới đây không thể là chỗ cho Lukaku được cưng chiều đến thế hay nói cách khác, tiền đạo cao 1m90 chưa đủ “tầm” để khiến các đồng đội phải dấn thân phục vụ.
Everton sẽ là bến đỗ lí tưởng hơn
Chelsea không dùng được Lukaku thì giờ đã có Everton, bến đỗ từng ghi dấu không ít những kỉ niệm đẹp của tiền đạo năm nay 21 tuổi. Mùa bóng trước, anh chính là chủ công số một trong đội hình The Toffees, ghi 16 bàn sau 33 trận trên mọi đấu trường và giúp đội chủ sân Goodison Park cán đích thứ năm tại Premier League, vượt qua cả Man United lẫn Tottenham.
Đến Everton, Lukaku đương nhiên sẽ là một trong những ngôi sao lớn nhất và sẽ được HLV Roberto Martinez hết mực cưng chiều, như cái cách ông đã từng làm trong thời gian trước đó.
“Tôi cảm thấy rất phấn khích khi được quay lại Everton. Tôi đã có những kỉ niệm khó quên mùa bóng trước, có những mối liên hệ tốt đẹp với HLV, chủ tịch CLB, các quan chức, đồng đội và các fan hâm mộ. Tôi không thể chờ cho đến khi mùa giải mới bắt đầu nữa”.
Sự có mặt của Lukaku sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh hàng công và làm dày thêm đội ngũ cho Everton khi họ tham dự Europa League mùa này. Cùng với tiền vệ trẻ Besic mới đến, chân sút có giá trị 28 triệu bảng sẽ là một khẳng định đanh thép cho tham vọng chen chân vào top dự Champions League và giấc mơ “hóa rồng” trong một tương lai không xa của đại diện ưu tú thành phố cảng Liverpool.
Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)