Martin Demichelis: “Người hùng” bất ngờ trong hàng phòng ngự Albiceleste

-Thứ năm, ngày 10/07/2014 02:42 GMT+7

Bất cứ ai theo dõi phong độ của ĐT Argentina từ đầu World Cup thì đều phải thừa nhận rằng, đội bóng của Sabella đang dần ghi bàn ít hơn nhưng đi kèm với đó cũng là sự chắc chắn dễ nhận ra hơn trong phòng thủ. Nguyên nhân trong đó một phần là nhờ Demichelis.

Cho đến lúc này của FIFA World Cup 2014, Argentina đã thủng lưới tổng cộng ba lần, bằng với Đức và ít hơn Brazil, Hà Lan – hai đội cũng vào bán kết, một bàn. Cũng có phần ngạc nhiên bởi phòng ngự được xem là điểm yếu lớn nhất của Argentina và bản thân bộ tứ vệ của ông Sabella cũng chẳng hề đem đến nhiều sự an tâm cho các CĐV, nhất là ở giai đoạn vòng bảng. Nhưng giờ đây, họ đã vào đến chung kết mà vẫn “giữ” được thành tích thủng lưới ba bàn từ vòng đấu bảng. Trận đấu với Thụy Sĩ, việc các vũ công tango giữ sạch lưới có thể xem là may mắn khi Romero chỉ phải đối mặt với những tiền đạo hết sức vô duyên phía đối diện còn từ tứ kết đến nay, anh chẳng mấy khi phải làm việc, bởi Argentina đã phòng ngự từ xa quá hiệu quả.

Điểm mấu chốt trong sự thay đổi lớn lao đó của Argentina đó chính là nhờ hai nhân tố Lucas Biglia và Martin Demichelis. Hai cầu thủ này mới được đá chính hai trận gần đây là tứ kết và bán kết nhưng những dấu ấn họ để lại thì thật quá ấn tượng. Biglia xông sáo, chịu khó tranh chấp phía trên hàng thủ còn với Demichelis, điều mà người ta nhận thấy được ở anh không phải sự dũng mãnh hay quyết liệt mà lại là phong cách trầm tĩnh khôn ngoan trái với Biglia và người đá cặp Garay. Anh đã 33 tuổi, tức là khó có thể chiến thắng bằng tranh chấp như Garay nhưng bù lại, kinh nghiệm của anh chính là sự bổ khuyết quý giá dành cho người đồng đội. Demichelis rất giỏi tổ chức hàng thủ và đặc biệt là khả năng phán đoán và đánh chặn từ xa. Hai trận đấu gần đây của Argentina, thủ thành Romero chỉ phải nhận 2 cú sút trúng đích mỗi trận, và tổng số pha dứt điểm phải nhận cũng giảm đi đáng kể (10 so với 15 trước Thụy Sĩ). Công đầu là của Demichelis.

 

Thực tế, Demichelis chỉ là một sự triệu tập khá bất ngờ và được xem như là phương án dự phòng của Sabella. Đến chính bản thân anh cũng ngạc nhiên khi được HLV người đồng hương trao gửi niềm tin.

“95% hè này tôi sẽ đi nghỉ”, Demichelis từng phát biểu như vậy trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng tư. Cũng phải thôi, phong độ khi đó của anh tại Man City cũng là khá tệ hại. Anh liên tục hứng phải những luồng chỉ trích khác nhau bởi sai lầm liên tiếp trong những trận đánh lớn trước Chelsea và Barcelona. Nhưng sự trở lại trong giai đoạn cuối mùa bóng và đóng góp vào chức VĐ của Man City đã khiến cho Sabella phải để ý tới anh và cuối cùng phần thưởng xứng đáng đã đến với một suất sang Brazil. Bản thân Demichelis cũng rất chịu khó tập luyện, chờ đợi thời cơ và đến lúc này, thật khó để người đồng đội Fernandez có thể gạt anh ra khỏi đội hình chính. Trước tuyển Đức sắp tới, Sabella chắc chắn sẽ phải nhờ cậy rất nhiều vào kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao của Demichelis bởi ai cũng biết, người Đức tấn công ghi bàn tốt đến thế nào.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)



TIN MỚI