Nhìn lại vòng tứ kết: Dấu ấn đậm nét của các nhà cầm quân

-Thứ hai, ngày 07/07/2014 09:47 GMT+7

Khác với sự lên ngôi mạnh mẽ của những cầu thủ gác đền tại vòng 1/8, giai đoạn tứ kết căng thẳng và khốc liệt lại tôn vinh sự linh hoạt và nhạy bén của những HLV. Chiến thắng của bốn đội tuyển mạnh nhất đều in đậm dấu ấn chiến thuật mà các HLV của họ đã đề ra.

Scolari: Sự quyết liệt đến… ức chế
Tiền vệ số 10 James Rodriguez của Colombia đã khóc nức nở sau trận đấu trước Brazil. Anh khóc vì đã cố gắng hết sức mà không nhận được sự bảo vệ cần thiết của các trọng tài. Nói như thế cũng đủ thấy được sự chặt chẽ mà các cầu thủ Brazil đã thể hiện và chắc chắn nó phải hướng vào ngôi sao tấn công số một của đối phương là James Rodriguez. Cả trận, anh bị phạm lỗi 6 lần, nhiều hơn cả Neymar (4 lần). Chính sự quyết liệt và sức đeo bám đến nghẹt thở của những Fernandinho hay Paulinho đã hạn chế đến mức tối đa sức sáng tạo và không gian tỏa sáng dành cho Rodriguez và cả Cuadrado. Brazil có thể thắng không đẹp như thường lệ, nhưng với Scolari, tấm vé vào vòng bán kết mới luôn là mục tiêu quan trọng nhất.

Joachim Loew: Tái lập hình ảnh Cỗ xe tăng
Đối đầu với Pháp, HLV Joachim Loew đã làm bất ngờ toàn bộ giới chuyên môn khi cho Đức quay trở về hình ảnh đầy chắc chắn và toan tính như quá khứ. Họ cầm bóng không nhiều (52%) nhưng vẫn luôn nắm thế chủ động nhờ khả năng chơi bóng thông minh của các tiền vệ và đặc biệt là sự thuận lợi khi có được bàn thắng sớm. Thêm vào đó, sự trở lại của Hummels ở vị trí trung vệ và Lahm ở hành lang cánh phải đã giúp gia cố đáng kể vào sức mạnh phòng ngự, thứ đặc sản từng rất đóng góp rất nhiều vào hình ảnh Cỗ xe tăng nói chung của người Đức.

 



“Nếu bạn muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải giành chiến thắng, kể cả theo những cách xù xì nhất”, huyền thoại Lothar Matthaus, nhà VĐ World Cup 1990 đã rất háo hức khi được thấy hình ảnh hoàng kim của Cỗ xe tăng một thời. Chẳng biết với sự linh hoạt và yêu cầu chiến thuật theo từng trận, Joachim Loew và các học trò sẽ giữ được hình ảnh này trong bao lâu mà thôi.

Alejandro Sabella: Sự toan tính đầy bất ngờ
Argentina cũng là đội bóng đã gây ra nhiều những bất ngờ về yếu tố chiến thuật khi họ thắng Bỉ 1-0 tại Brasilia hai ngày trước. Bỏ đi sự màu mỡ của hàng công, bỏ đi việc sử dụng Messi trong vai trò một tiền đạo, ông Sabella đã kéo số 10 về gần vòng tròn trung tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ hút người và kéo dãn hàng phòng ngự đối thủ. Yếu tố này đã phát huy hiệu quả trong bàn thắng mở tỉ số còn hai sự thay đổi mang tính chiến lược khác là Lucas Biglia và Martin Demichelis lại là “của để dành” cho hơn 80 phút thi đấu còn lại.

Với Biglia và Demichelis, Argentina đã trình diễn một bộ mặt chắc chắn đến khó tin trước sức tấn công vũ bão của Bỉ, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì các vũ công tango từng thể hiện trong suốt giai đoạn đấu của giải đấu. Giờ đây, với hàng công mạnh và thủ được xem là “chắc” (nếu giữ được phong độ), Argentina sẽ chẳng e ngại bất cứ đối thủ nào, dù đó có là Hà Lan hay Brazil/Đức tại hai trận đấu sau đó.

Van Gaal và Luis Pinto: Kỉ luật và điên rồ
“Điên rồ” là dành cho Van Gaal còn xét về sự kiên cường và tính kỉ luật của hàng thủ, tất cả sẽ phải ngả mũ kính phục Costa Rica của Jorge Luis Pinto. Đúng là Costa Rica may mắn khi chỉ bị sút khung gỗ tới ba lần nhưng phải thừa nhận rằng, phần còn lại đối với họ đã là xuất sắc lắm rồi. Ai mà ngờ được hàng tấn công trứ danh của Hà Lan với những Persie, Robben lại có thể “tịt ngòi” trước một hàng thủ vốn chỉ được xem ở mức trung bình của đối thủ. Nguyên nhân chính là sự đoàn kết của các hậu vệ và đặc biệt là cái tên Keylor Navas. Nếu không phải là Navas, có lẽ Robben và các đồng đội đã chẳng phải tốn sức tốn cả… não khi bước vào loạt sút luân lưu định mệnh rồi.

 


Còn về phía Van Gaal, cả trận ông chịu bất lực trước người đồng nghiệp phía đối diện nhưng chỉ cần một khoảnh khắc có phần “điên rồ” khi thay thủ thành Jasper Cillessen bằng Tim Krul, ông đã được phong … “thánh”. Bên cạnh sự xuất sắc của Krul và các chân sút Hà Lan, sự thay đổi người bất ngờ đó chính là một đòn tâm lí hữu hiệu nhắm vào sự tự tin của các cầu thủ Costa Rica, vốn đã sút thành công tới cả năm quả phạt đền trận đấu trước.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI