Những cuộc tái ngộ đáng nhớ trong giới túc cầu

-Thứ năm, ngày 07/04/2016 11:16 GMT+7

Rạng sáng mai HLV Jurgen Klopp sẽ có dịp trở lại “mái nhà xưa” Signal Iduna Park, trong sứ mệnh đưa Liverpool vượt qua đội bóng cũ Borussia Dortmund và hướng đến với vinh quang Europa League. Trước Klopp, thế giới bóng đá đã chứng kiến không ít những cuộc hội ngộ đầy đáng nhớ.

CÁC GIẢI KHÁC
David Beckham, Manchester United – AC Milan

 



Là một chàng trai mang dòng máu Manchester United kể từ khi còn là một đứa trẻ, sau 11 năm thi đấu đỉnh cao, Beckham đã khẳng định mình như là một trong những ngôi sao tài năng và nổi tiếng nhất trong màu áo đỏ.
Trở về Old Trafford trong màu áo AC Milan tại khuôn khổ Champions League 2010, Beckham nhận được sự chào đón nồng nhiệt của NHM United, trong khoảnh khắc anh vào sân thay người ở phút 64. Nhưng thất bất ngờ, chỉ sau màn “dạo đầu” đầy hứa hẹn ấy, Becks lập tức bị la ó với pha chạm bóng đầu tiên. Dù sao thì những tràng pháo tay vẫn xuất hiện trở lại khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc.Luis Figo, Barcelona – Real Madrid

 


Luis Figo gây sốc cho cả thế giới bóng đá khi chuyển từ Barcelona sang Real Madrid với mức phí kỉ lục thế giới thời điểm năm 2000, 37.4 triệu bảng.
Ngay trong lần đầu tiên trở lại Nou Camp, Figo đã nhận được những “lời chào hỏi” hết sức… nồng ấm. Nhưng dấu ấn đáng nhớ nhất chỉ xuất hiện hai năm sau đó, khi chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận được nguyên một cái đầu lợn từ trên khán đài khi chuẩn bị thực hiện một pha đá phạt góc.
Thế nên hãy suy nghĩ kĩ nếu một cầu thủ quyết định chuyển từ Barca đến Real và ngược lại.Thierry Henry, Arsenal – Leeds United

 



Henry không trở lại đối đầu với Arsenal như Beckham hay Figo, anh trở lại để giúp đội bóng cũ trong thời kì gian khó.
Trở lại và mang đến hiệu ứng vô cùng tích cực, đặc biệt với pha lập công duy nhất trong trận đấu với Leeds tại cúp FA, Henry đã tái hiện những cảm xúc tuyệt đỉnh mà chính anh từng tạo ra trong 8 năm làm “Pháo thủ” trước đó.Zlatan Ibrahimovic, Malmo – Paris Saint-Germain

 


Một dịp trở về đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của Ibra. Malmo không những là đội bóng cũ mà anh từng gắn bó, mà đó còn là nơi anh sinh ra và lớn lên.
Trở lại khi PSG làm khách trước Malmo hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Ibra đã hào phóng thuê hẳn một quảng trường và một màn hình lớn để phát trận đấu cho NHM. Tình cảm với người dân quê hương là thế nhưng trên sân, Ibra vẫn thi đấu đầy quyết tâm và góp một bàn trong thắng lợi 5-0.Mathieu Valbuena, Marseille – Lyon Valbuena vốn là người hùng trong mắt các CĐV Marseille. Anh thi đấu cho đội chủ sân Velodrome 8 năm, giúp đội giành một danh hiệu VĐQG và 3 cúp Liên đoàn, trước khi chuyển sang Dynamo Moscow.
Tầm ảnh hưởng của Valbuena lớn đến nỗi BLĐ Marseille đã quyết định treo áo số 28 của anh, nhưng là trước thời điểm anh trở lại Pháp khoác áo… Lyon, đối thủ không đội trời chung với Marseille.

 


Khỏi phải nói NHM Marseille thất vọng thế nào, trong lần trở lại Velodrome hồi tháng 9 năm 2015, họ đã “tặng” Valbuena một hình nộm đầy quái ác. Các cầu thủ trên sân cũng “vào hùa” khi chăm sóc kĩ lưỡng Valbuena bằng những pha tắc bóng quyết liệt trong suốt 90 phút.Didier Drogba, Chelsea – Galatasaray

 


Drogba rời Chelsea theo cách không thể ngọt ngào hơn, khi cú sút 11m cuối cùng của anh đã giúp Chelsea lần đầu vô địch Champions League.
Năm thứ hai trong màu áo Galatasaray, Drogba có dịp đối đầu với Chelsea trong trận đấu tại vòng 1/8 Champions League, cặp đấu “đâu cũng là nhà” theo lời của “Voi rừng”.
Galatasaray của Drogba thua dễ 0-2 tại Stamford Bridge, nhưng với riêng “Voi rừng”, màn chào đón hết sức nồng nhiệt của NHM Chelsea đã cho anh một ngày trở lại cực kì đáng nhớ.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước