Oscar tỏa sáng, phải cảm ơn… Mourinho!

-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 02:18 GMT+7

Đội chủ nhà FIFA World Cup 2014 Brazil đã có màn khởi động hết sức suôn sẻ sau chiến thắng 3-1 trước đại diện của Đông Âu là Croatia. Với nhiều người, nổi bật nhất đương nhiên phải là Neymar, thứ đến là… trọng tài Nishimura với hàng tá những quyết định gây tranh cãi nhưng với một bộ phận không nhỏ những NHM khác, vị trí đó phải dành cho “đấu sĩ” Oscar và đương nhiên, người ta có lí do để tin vào điều đó.

Trước ngày World Cup khai màn chừng hơn một tháng, trong một phát biểu của mình, Jose Mourinho đã bày tỏ sự thất vọng với nhiều cá nhân bên phía Chelsea, và danh sách này không may có Oscar dos Santos. Lúc đó, tài năng trẻ xứ Samba đang gặp phải một chấn thương đúng vào giai đoạn quan trọng nhưng điều mà Mourinho ám chỉ đến chính là việc cầu thủ 22 tuổi đang “hãm” phong độ cho kì World Cup sắp tới. Quả thật, nếu nhìn cách mà Oscar thi đấu trong giai đoạn được Mourinho gọi là “best” hồi đầu mùa, thì việc anh phải giữ mình quả không lạ.

 

Là một tiền vệ công, Oscar đương nhiên được ưu ái cho mặt trận tấn công ghi bàn, nhưng đấy là theo cách nghĩ truyền thống và với những số 10 truyền thống kiểu Oezil hay Mata. Với Mourinho, anh không chỉ tấn công, anh còn phải biết phòng ngự, dù anh là tiền đạo đi chăng nữa. Trận gặp Croatia vừa rồi, Oscar tham gia vào cả ba tình huống ghi bàn, dứt điểm 2 lần, thành công 1 lần nhưng anh tắc bóng tới 4 lần và đánh chặn thành công cũng không ít, 3 lần. Cứ đá với phong cách như thế, với một cơ thể thư sinh và mảnh khảnh như thế, bảo sao anh không giữ chân cho kì World Cup diễn ra trên quê nhà.

Mourinho đúng là rất thích phong cách số 10 hiện đại của Oscar. Ông tin dùng cầu thủ 22 tuổi, chỉ bảo từng đường đi nước bước và giúp Oscar phát triển theo định hướng của sự hiệu quả, khác hẳn với trường hợp của Juan Mata. Thế mới thấy Oscar dù thi đấu số trận tương đương với mùa bóng trước (khoảng 33 trận), tham gia phòng ngự nhiều hơn nhưng hiệu quả lại trở nên khác hẳn (8 bàn so với 4 tại Premier League). Mourinho không hài lòng ra mặt với Oscar nhưng ngôi sao đội tuyển vàng-xanh chắc chắn phải thầm cảm ơn chiến lược gia 51 tuổi vì những chỉ bảo đầy quý giá, thứ đã giúp anh tỏa sáng hay ít nhất là làm nền cho thành công của Brazil ngay trận đầu World Cup.

Selecao chơi bóng theo phong cách nghệ sĩ Neymar nhưng với một nhà cầm quân như “Big Phil”, để thành công, bạn cần đặt hiệu quả lên trên hết, đó là lí do ông tin tưởng Oscar, chứ không phải những tiền vệ kiến thiết điển hình như Coutinho hay anh chàng “rê dắt” Lucas.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI