Tin chiều 23.12: Arsenal nhiều fan nhất trên twitter

-Thứ ba, ngày 23/12/2014 04:11 GMT+7

Arsenal trở thành CLB đầu tiên tại nước Anh đạt đến cột mốc 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội twitter.


Arsenal chỉ còn kém Real, Barca

 


Hiện tại twitter của CLB bắc London có 5.01 triệu lượt theo dõi, nhỉnh hơn người hàng xóm Chelsea (4.85 triệu theo dõi), vượt xa Manchester United (4.03 triệu theo dõi) và gấp đôi nhà ĐKVĐ Manchester City (2.19 triệu theo dõi).

Arsenal là CLB tại Anh quốc đạt cột mốc 5 triệu lượt theo dõi trên twitter, đứng thứ ba trong giới túc cầu, tuy nhiên khoảng cách giữa họ và hai CLB xếp đầu Real Madrid và Barcelona vẫn là quá xa. Hai đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha hiện sở hữu mỗi twitter trên 13 triệu người theo dõi.

Arsenal có thể chơi bóng chưa hay nhưng khoản làm kinh tế cũng như truyền thông của đội bóng này vẫn nhỉnh hơn những CLB tại Premier League, còn nhớ trước đó, trang web chính thức của Pháo thủ cũng được trao danh hiệu website có thiết kế bắt mắt và ưa nhìn nhất trong số các đội bóng hàng đầu tại nước Anh.

Martin Skrtel tiết lộ chấn thương nặng ở đầu

 


Trung vệ 30 tuổi người Slovakia dính chấn thương nặng sau cú dẫm vô tình của tiền đạo bên phía Arsenal Olivier Giroud, tuy nhiên anh vẫn dũng cảm thi đấu nốt những phút còn lại và xuất sắc ghi bàn thắng bằng đầu giúp chủ nhà gỡ lại một điểm ở phút cuối.

Sau khi trận đấu kết thúc, Skrtel đã được các bác sĩ tại Anfield cố định vết rách bằng 7 mũi khâu trên đỉnh đầu. Anh đã chụp lại bức ảnh vết thương và đăng tải trên mạng xã hội Instagram. Còn nhớ hồi đầu năm nay, Skrtel cũng từng bị thương khá nặng trên đỉnh đầu trong trận thắng 2-0 của Liverpool tại FA Cup.

Aston Villa kháng án tấm thẻ của Agbonlahor

 



Đội chủ sân Villa Park đã quyết định gửi đơn kháng cáo đến Liên đoàn bóng đá Anh FA về tấm thẻ đỏ trực tiếp mà tiền đạo Gabby Agbonlahor phải nhận trong trận hòa 1-1 với MU hôm thứ bảy.

Trong tình huống lao vào tranh bóng 1-1 với hậu vệ trái và cũng là cựu đồng đội Ashley Young ở phút thứ 65, Gabby Agbonlahor đã bị trọng tài chính Lee Mason truất quyền thi đấu trực tiếp và vô tình đẩy các đồng đội vào thế chống đỡ khi tỉ số vẫn đang là 1-1. Villa sau đó giữ nguyên được kết quả và có được một điểm, tuy nhiên HLV Paul Lambert vẫn tỏ ra cực kì không hài lòng với án phạt dành cho Agbonlahor. Theo Paul Lambert, chính Ashley Young mới là người phạm lỗi và cầu thủ bên phía MU thậm chí đã thừa nhận điều này với một thành viên giấu tên bên phía chủ nhà.

Nếu FA không chấp nhận đơn kháng án, Agbonlahor vẫn sẽ bị treo giò ba trận như luật định.

Bertrand sắp được mua đứt

 



Cầu thủ của Chelsea nhưng thi đấu trong màu áo Southampton theo dạng cho mượn nhiều khả năng sẽ được đội chủ sân St. Mary giữ lại bằng một hợp đồng chính thức và có thời hạn lâu dài.

Bertrand đã ra sân cả 17 trận tại Premier League mùa này, ghi một bàn thắng và kiến tạo hai bàn, giúp Southammton bay cao ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League, vượt qua cả Arsenal, Tottenham và Liverpool.

Khả năng Chelsea nhả người cũng là khá cao bởi hiện tại họ đang sở hữu tới hai cầu thủ chạy cánh trái chất lượng là Azpilicueta và Filipe Luis.

Arsenal từ chối Vidic

 



Theo The Sun, HLV Arsene Wenger đã từ chối cơ hội kí hợp đồng với cựu trung vệ xuất sắc một thời Nemanja Vidic.

Nếu lời đề nghị tương tự nhưng được đưa ra trong hè trước, có thể Giáo sư đã gật đầu chấp thuận nhưng đây lại là thời điểm mà Vidic đã sa sút quá nhiều cả về thể lực, phong độ cũng như tinh thần chiến đấu. Mặc dù chỉ đá ở một giải VĐQG có chất lượng “vừa” như Serie A song Vidic cũng không thể hiện được nhiều điều. Anh vẫn phải vật lộn với một số ca chấn thương và đặc biệt là hệ thống phòng thủ ba người đặc sản Ý.

Trước đó, HLV Louis Van Gaal của MU cũng bác bỏ tin đồn mang Vidic về “chữa cháy” cho hàng thủ trong tháng một.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI