Tin sáng 13.11: Brazil đại thắng trên sân khách, Hà Lan vẫn bết bát cùng Guus Hiddink

-Thứ năm, ngày 13/11/2014 10:16 GMT+7

Rạng sáng nay, những cặp đấu đầu tiên trong loạt trận giao hữu quốc tế tháng 11 đã diễn ra với rất nhiều những diễn biến đáng chú ý, trong đó có chiến thắng nổi bật của Brazil trước đại diện châu Âu Thổ Nhĩ Kì.


Brazil thắng đậm, Hà Lan thua sát nút trên sân nhà

 


Mặc dù phải làm khách tại chảo lửa Ataturk Olimpiyat của Thổ Nhĩ Kì nhưng Selecao vẫn cho thấy bản lĩnh cùng sự lì lợm đáng sợ khi lần lượt “nã” vào lưới đối thủ bốn bàn liên tiếp, trong đó Neymar có một cú đúp, qua đó hoàn tất chiến thắng đậm 4-0. Đây đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Brazil dưới triều đại Carlos Dunga.

Kình địch của Brazil tại khu vực Nam Mĩ Argentina cũng có được ba điểm trọn vẹn dù nó đến theo một cách vất vả hơn nhiều. Sharbini đưa Croatia vượt lên dẫn trước và phải nhờ vào pha dứt điểm trên chấm 11m sau đó của Lionel Messi, Argentina mới có được chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Gây thất vọng nhất trong loạt trận sáng nay là Những cơn lốc màu da cam. Dù được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ hạng trung Mexico song Oranje đã cam chịu trận thua 2-3 đầy cay đắng. Đây đã là trận thua thứ 4/5 kể từ khi Guus Hiddink lên nắm quyền.

Đội bóng lớn còn lại ra sân trong đêm qua là tuyển Bỉ, thầy trò Marc Wilmots có chiến thắng 3-1 trước Iceland.

 

 
Sturridge đã tập luyện với đội một

 


Cuối cùng sau rất nhiều sự hồi hộp và chờ đợi, những người yêu mến Liverpool đã có thể thở phào về tình hình sức khỏe Daniel Sturrdge. Cầu thủ quốc tế người Anh đã không đá cho The Kop kể từ đầu tháng 9 vì chấn thương, anh trở lại trong tháng 10 nhưng ngay lập tức bị tái phát vết đau và phải đến bây giờ, cựu tiền đạo của Chelsea mới có thể tập luyện một cách trọn vẹn cùng các đồng đội.

Dễ hiểu cho sự phấn khởi của Sturridge với dòng thông báo ngắn trên twitter cá nhân: “Tạ ơn Chúa! Thật vui mừng khi được quay trở lại.”

Carrick quay lại United vì chấn thương

 


Trong một thông báo chính thức mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh đã xác nhận tiền vệ 33 tuổi Michael Carrick sẽ phải trở về CLB chủ quản do dính chấn thương háng trong lúc tập luyện. Tại CLB, Carrick sẽ tiến hành những đánh giá kĩ lưỡng hơn về tình hình vết đau trước khi đưa ra hướng giải quyết.

Tình hình không mấy khả quan về Carrick càng xoáy sâu hơn vào cuộc khủng hoảng nơi phòng tuyến phía sau của Manchester United.

Sanchez trải lòng về Arsenal

 


Alexis Sanchez là cầu thủ hiếm khi phát biểu trên mặt báo cũng như truyền tải thông điệp của mình qua trang cá nhân. Đây có thể là lần đầu tiên cầu thủ 25 tuổi trải lòng về quãng thời gian hơn bốn tháng qua cùng các Pháo thủ.

“Ban đầu tôi gặp khá nhiều khó khăn để hiểu về họ (đồng đội), cách mà họ di chuyển, chạy chỗ, những cử chỉ có ý nghĩa gì... nhưng qua thời gian, mọi việc dần trở nên dễ dàng hơn”, Sanchez nói với AS Chile.

Bên cạnh sự tự tin đang được hình thành, tiền đạo 25 tuổi cũng đặt niềm tin vào tương lai thành công cùng Pháo thủ, qua đó dập tắt những tin đồn về việc anh không hạnh phúc tại bắc London.

“Tôi biết rằng chúng tôi có thể giành được những danh hiệu trong nhiều năm tới. Tôi tin là như thế và đó là lí do tôi có mặt ở đây”, Sanchez khép lại bài phỏng vấn.

Schurrle quyết ở lại Chelsea

Nhằm dập tắt những tin đồn chuyển nhượng đang xuất hiện ngày càng dày hơn, mới đây Andre Schurrle đã khéo léo đăng trên twitter dòng chia sẻ ngắn: “Tiến lên nào!” kèm biểu cảm hạnh phúc tại Chelsea, kế đó là hình ảnh chiếc áo đấu có tên anh.

Mùa giải năm nay Schurrle chưa chứng tỏ được nhiều với Jose Mourinho. Anh mới đá chính 8 trận trên mọi đấu trường và ghi được 2 bàn thắng.

Chuyện lạ: Capello chưa có lương từ tháng 6 vì Nga... thiếu tiền

 


Một câu chuyện khá hi hữu đang diễn ra khi Liên đoàn bóng đá nước Nga thừa nhận họ chưa thể thanh toán tiền lương cho HLV Fabio Capello trong vài tháng qua vì không có quỹ. Việc bị chậm hay nợ lương có thể không mới trong thời kì khủng hoảng nhưng đó lại là điều rất ít khi xảy ra với trường hợp các ĐTQG, bộ mặt của cả nền bóng đá.

Sergei Stepashin, một quan chức trong liên đoàn chia sẻ: “Điều đó thật không phải, nhưng khi họ kí hợp đồng, họ phải xem xét kĩ vấn đề tài chính đi chứ. Giờ đây chúng tôi sẽ phải đi tìm nguồn quỹ mới”.

Hiện tại Fabio Capello đang là HLV đội tuyển được trả lương cao nhất TG, gấp hai lần HLV tuyển Anh Roy Hodgson.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI