Tin sáng 25.12: Chelsea sẽ không mua Messi, vì...

-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 03:58 GMT+7

Chiến lược gia 51 tuổi của The Blues cho biết lí do duy nhất khiến Chelsea không thể đem siêu sao người Argentina về với Stamford Bridge.

Tiền không phải là vấn đề?

 

Mourinho không đề cập cụ thể đến khả năng thanh toán khoản phí ước chừng 200 triệu bảng cho Barcelona, cũng không nói rằng The Blues có đủ ngân sách chi trả hay không nhưng chúng ra đều biết một khi nhà tài phiệt Abramovich muốn, ông sẽ sẵn sàng chi tiền.

Vấn đề, theo Mourinho, chỉ nằm ở luật công bằng tài chính được UEFA áp dụng từ vài mùa giải gần đây.

“Với luật công bằng tài chính chúng tôi phải tuân theo những điều khoản nhất định, những con số nhất định và rõ ràng không thể thực hiện thương vụ mua bán ấy (mua Lionel Messi). Một cầu thủ “siêu sao” phải được trả bằng một con số “siêu việt”, nhưng Chelsea không thể làm điều ấy lúc này”, Người đặc biệt phát biểu trên BT Sport.




“Phút bù giờ Fergie” chỉ là một thủ thuật – Sir Alex Ferguson


 



Chiến lược gia vĩ đại của Man United mới đây đã dành một thời lượng phỏng vấn khá lớn cho kênh truyền hình BT Sport, theo đó, “Ông già gân” 72 tuổi đã tiết lộ những thông tin hết sức thú vị về hành động mà người ta vẫn thường gọi là “Phút bù giờ Fergie”.

“Đó là lí do tôi luôn mang đồng hồ khi ra sân. Tôi có xem giờ đâu, cũng chẳng biết còn bao nhiêu phút nữa. Đó chỉ là một cách gây tác động tâm lí với trọng tài và đối thủ, một thủ thuật mà thôi. Mấu chốt chính là áp lực từ 65,000 CĐV tại Old Trafford trong khoảng 10 phút cuối”, Sir Alex tiết lộ đầy bất ngờ.




Robben đã không còn ích kỉ - Philipp Lahm


 



Hậu vệ đa năng của nước Đức cho biết người đồng đội tại Munich đã thay đổi rất nhiều trong hai năm trở lại đây, từ một cầu thủ nổi tiếng cá nhân thành một người biết đóng góp vào lối chơi chung của tập thể.

Mặc dù đã bước qua tuổi thứ 30 song cả Robben cũng như Lahm đều giữ được phong độ thi đấu xuất sắc. Tiền vệ người Hà Lan thậm chí đang có được chuỗi phong độ làm bàn ấn tượng, đứng thứ 2 tại Bundesliga và hơn cả những tiền đạo thực thụ như Lewandowski, Huntelaar hay cầu thủ bén duyên ghi bàn Thomas Muller.

Hiện tại thủ quân của Bayern đang nghỉ thi đấu vì chấn thương vỡ mắt cá chân. Anh sẽ chỉ trở lại thi đấu trước loạt trận vòng knock out Champions League sắp tới.





Rodgers đảm bảo tương lai cho Mignolet


 



Trước những tin đồn không mấy tích cực và có thể ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của cầu thủ, HLV Brendan Rodgers đã phải lên tiếng đảm bảo tương lai cho thủ thành Simon Mignolet, trong đó nhấn mạnh, người gác đền 26 tuổi sẽ có cơ hội bắt chính trở lại trong thời gian sắp tới.

“Lúc này cậu ấy đang tập luyện rất chăm chỉ để quay lại. Phản ứng của cậu ấy rất tích cực. Mọi người cứ nghĩ rằng việc ngồi dự bị sẽ đem đến hệ quả tiêu cực, nhưng đó là khoảng thời gian cần thiết để cậu ấy nhìn lại và tái tập trung vào việc cống hiến cho CLB. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào lúc thích hợp”, Rodgers phát biểu trong phòng họp báo.




Tin vui cho Real: Modric bình phục ấn tượng và sắp trở lại thi đấu


 



Những tin tức từ Tây Ban Nha cho hay quá trình hồi phục chấn thương của tiền vệ 29 tuổi đang diễn ra tốt đẹp hơn hẳn dự kiến. Trước đó, Modric dính chấn thương cơ bắp hôm 17/11. Theo đánh giá sơ bộ vào thời điểm đó, tiền vệ người Croatia sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tháng nhưng với kết quả chụp chiếu được công bố gần đây, đội ngũ bác sĩ tại Real cho biết cựu cầu thủ Tottenham sẽ sẵn sàng thi đấu kể từ cuối tháng một.

Quá trình hồi phục ấn tượng của Modric sẽ giúp anh kịp góp mặt trong trận lượt đi vòng knock out UEFA Champions League cũng như giảm áp lực buộc Real phải tìm kiếm nhân sự tạm thay thế trong mùa đông.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI