VÒNG 1/8 WORLD CUP: KHI TÂM ĐIỂM LÀ NHỮNG NGƯỜI GÁC ĐỀN

-Thứ tư, ngày 02/07/2014 05:22 GMT+7

Vòng 1/8 World Cup 2014 đã kết thúc với nhiều dư vị hấp dẫn trong đó nổi bật lên là sự kịch tính đến nghẹt thở khi có tới 5/8 trận đấu phải kéo dài qua thời gian thi đấu chính thức. Hấp dẫn và kịch tính là thế song khác xa với vòng đấu bảng giàu sự cống hiến, tỉ lệ bàn thắng qua tám trận ở giai đoạn này chỉ là 18/8. Bên cạnh sự toan tính có thừa của các HLV thì sự xuất thần của những anh chàng thủ môn cũng là một điểm nhấn đáng chú ý và cái cách mà họ tỏa sáng thì cũng thật là đa dạng.

Julio Cesar: Từ… bình thường đến phi thường

 


Cuộc đối đầu khai màn giữa Brazil và Chile xứng đáng được coi là trận cầu chứa đựng cảm xúc và sự kịch tính lên đến kịch điểm nhất khi có những lúc người ta tưởng chừng sẽ phải chia tay đội bóng chủ nhà. Thủ thành Julio Cesar, trong một trận đấu chỉ ở mức trung bình khá và kém xuất sắc hơn thường lệ, đặc biệt với pha bóng để lọt lưới đáng tiếc sau cú sút ở góc khá gần của Sanchez, đã vụt sáng trở thành người hùng của Brazil trên loạt penalty cân não. Chính anh là người đã xốc lại tinh thần cho toàn đội, khi tuyên bố trước giờ ra trận rằng anh sẽ cản được những cú sút của các cầu thủ Chile. Trên thực tế Cesar đã làm được như vậy, anh cản phá thành công hai quả, Chile sút ra ngoài một quả và giúp cho hai đồng đội dứt điểm bất thành là Willian và Hulk không trở thành tội đồ của Brazil sau trận.


Keylor Navas: Thủ thành ổn định nhất

 

Không có gì phải nghi ngờ, chính Keylor Navas mới là cái tên đem đến nhiều sự an tâm nhất cho các CĐV từng theo dõi Costa Rica thi đấu. Cả vòng bảng, anh cùng với Courtois bên phía Bỉ và Ochoa của Mexico chỉ để lọt lưới đúng một bàn, mà lại còn từ chấm penalty. Vào đến vòng 1/8 anh tiếp tục thi đấu xuất thần, giúp cho đội bóng Trung Mĩ giữ được nguyên vẹn mành lưới sau khi kết thúc hai hiệp phụ còn về bàn thua khiến Costa Rica đánh rơi chiến thắng trong 90 phút chính thức, có trách thì phải trách những cầu thủ phòng ngự phía trên Navas. Trên chấm penalty, dù không cản phá thành công tới hai lần như Julio Cesar nhưng lần duy nhất anh hạ gục Gekas đã là quá đủ để đưa Costa Rica vào vòng tứ kết. Cũng may cho Navas, anh chính là đồng đội một thời của Gekas và phải khi anh tiết lộ sau trận thì người ta mới để ý là Gekas từng thi đấu cho Levante, nhưng cũng chỉ là nửa mùa mà thôi.

Thủ thành xuất sắc nhất: Tim Howard

 

Để lọt lưới hai bàn trước Bỉ song chẳng ai dám chê trách màn trình diễn đến xuất thần của thủ môn đội tuyển xứ cờ hoa. Anh là điểm tựa cho đồng đội, liên tục la hét chỉ đạo hàng thủ còn nhiệm vụ chính là cản phá những cú sút thì đúng là không tưởng. Nhiều tờ báo vẫn còn tranh cãi khi cho rằng Howard đã cản phá 15 hay 16 cú sút gì đó nhưng rốt cuộc thế là anh lập kỉ lục người gác đền cản phá thành công nhiều pha dứt điểm nhất lịch sử World Cup rồi (tính từ năm 1966). Người giữ kỉ lục cũ là Ramon Quiroga của Peru khi anh này có được 13 lần phá bóng thành công trước các chân sút Hà Lan năm 1978. Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn đang chơi bóng tại Anh không chỉ nhận được sự quan tâm rất lớn của NHM, với 100 nghìn fan mới trên Twitter, mà còn của chính đối thủ. Vincent Kompany, thủ quân tuyển Bỉ viết một dòng ngắn gọn trên twitter cá nhân: “chỉ hai từ thôi… respect!”.

Thủ thành gây ấn tượng nhất: Manuel Neuer

 

Neuer xuất sắc trong màu áo Đức cũng như CLB Bayern Munich thì đã quá quen rồi. Trận gặp Algeria, anh cũng đâu có làm việc nhiều lắm nhưng đấy là với “đôi tay nhựa” thôi nhé còn đôi chân anh đã chẳng thể được nghỉ ngơi, nhất là trong hiệp một. Liên tục rời vòng cấm, liên tục rời bỏ khu 5m50, lúc thì để chuyền bóng nhưng quan trọng nhất là để… tắc bóng. Tin được không, Neuer phá bóng thành công tới bốn lần, nhiều hơn hai hậu vệ cánh của Đức là Mustafi và Howedes mỗi người một lần và bằng đúng một nửa số lần hóa giải thành công của hai trung vệ bên phía Algeria. Chỉ giỏi phán đoán thôi là không đủ bởi nếu bạn thiếu tốc độ, sức rướn và kĩ năng chơi bóng bằng chân thì những tình huống băng ra như thế chỉ gây họa cho đội nhà mà thôi. Neuer cũng thừa nhận sự mạo hiểm đó: “Đó là cách chơi bóng của tôi. Tôi biết là rất mạo hiểm nhưng mặt sân hôm nay ướt quá. Đôi lúc bạn cũng phải phải đánh liều chứ” còn về phía HLV Joachim Loew, ông cũng chẳng có lí do gì để chê trách cậu học trò xuất sắc của mình: “Anh ấy đã thi đấu quá tuyệt vời. Có cảm giác Manuel chơi bóng giống như một libero vậy”.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI