Chiếc thẻ đỏ ở Donati ngay ở phút thứ 7 của trận đấu đã làm hại Leverkusen. Nó vừa khiến đội khách gặp bất lợi về quân số và cũng vừa giúp cho Ricardo Rodriguez trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đích thân cầu thủ người Thụy Sĩ mở tỉ số với 1 cú sút phạt đền chính xác. Sau đó anh lại là người trực tiếp mắc lối trong bàn thắng quân bình tỉ số của Leverkusen nhưng ở phút 45, Rodriguez lại một lần nữa tỏa sáng với một đường tạt bóng vừa tầm để Vieirinha nâng tỉ số lên 3-1.
Trái ngược với hiệp 1 từng bừng, chỉ có 1 pha lập công được thực hiện trong hiệp 2 và nó thuộc về Wolfburg. Chung cuộc, đội bóng chủ sân Volwagens giành chiến thắng với tỉ số 4-1 qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH.
Ở trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm qua, Cologne và Monchengladbach đã hòa nhau không bàn thắng.
Đình Khang
(Thethao.vtv.vn)