Tuổi tác chỉ đơn giản là 1 con số. Nếu không tin, bạn có thể hỏi Sy Perlis, một cựu quân nhân và đồng thời là 1 kỷ lục gia.
Năm 2013, ông lập kỷ lục khi nâng thành công mức tạ 85kg. Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng với độ tuổi 91, đó là điều không tưởng cho một môn thể thao đòi hỏi nhiều thể lực như cử tạ. Và ông Sy Perlis cũng không phải trường hợp duy nhất.
Năm 2015, Bà Harriette Thompson, 92 tuổi, đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành đường chạy marathon dài 42km tại giải Rock n’ Roll Marathon diễn ra ở thành phố San Diego, Mỹ.
Cũng trên đường chạy, năm 2013, ở 101, ông Fauja Singh người Ấn Độ đã hoàn thành đường chạy 10 km tại Giải Hong Kong marathon trong vòng 1 giờ 32 phút 28 giây phá kỉ lục 4 phút ông lập được năm 2012.
Ở tuổi 100, năm 2012, vdv xe đạp người Pháp Robert Marchand đã hoàn thành 100km đua tại Lyon với thời gian 4:17 phút 27 giây và 2 năm sau đó ông cũng đã phá vỡ kỷ lục này tại đường đua trong nhà Velodrome tại Pháp.
Những vận động viên đặc biệt trên, không chạy chỉ để lập kỷ lục cho riêng mình mà luôn cố gắng với 1 thông điệp “tuổi tác không chiến thắng được nghị lực và quyết tâm”
Đình Ninh
(Thethao.vtv.vn)