Hôm qua (10.1), thế giới F1 chính thức tiễn đưa 1 huyền thoại của môn thể thao này – Maria Teresa de Filippis. Dù không phải là 1 tay đua kiệt xuất, thậm chí chưa từng giành được bất kỳ điểm số nào trong sự nghiệp sau vô lăng, nhưng bà được ghi danh như là người phụ nữ đầu tiên tham gia tranh tài tại giải đua xe từng được mặc định là dành cho nam giới. Đó là ở mùa giải 1958, khi ở tuổi 23, de Philippis đã thi đấu cho đội Maserati trong 5 chặng đua và thành tích tốt nhất là thứ 10 tại Grand Prix tổ chức tại Bỉ. Sự kiện đó là 1 bước tiến trong quá trình bình đẳng giới tại châu Âu, nơi dù phụ nữ đã có được nhiều quyền làm chủ so với trước đây, nhưng vẫn còn bị hạn chế trong nhiều lĩnh vực. Maria Teresa de Filippis – 1 phụ nữ Italia – chỉ tham gia đua trong 2 mùa rồi sau đó giải nghệ. Bà được bầu làm chủ tịch danh dự của Hội các cựu tay đua xe Công thức Thế giới và là người sáng lập CLB các tay đua của hãng Maserati. Sau khi giải nghệ vào năm 1960 vì lo ngại tới sự an toàn của môn thể thao này, bà sống ở thành phố Scranzorosciate, Lombardi cho đến cuối đời.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)