Sốc: Tiền vệ tuyển Bỉ “ăn” thẻ đỏ vì... sút bóng lên khán đài

Cập nhật 09:33 ngày 27/01/2015

Một câu chuyện cực sốc đã xảy ra tại vòng 23 giải VĐQG Bỉ, Pro League, trong trận đấu giữa hai CLB Standard Liege và nhà ĐKVĐ Anderlecht diễn ra hôm qua.


Câu chuyện xoay quanh tiền vệ phòng ngự Steven Defour bên phía đội khách Anderlecht. Trước khi chuyển tới Anderlecht hồi đầu mùa bóng năm nay, Defour từng khoác áo Porto, và trước đó là hai CLB tại Bỉ, trong đó có Standard Liege. Trận đấu giữa Standard Liege – Anderlecht hôm qua là lần đầu tiên Defour trở lại sân Stade Maurice Dufrasne, nhưng lại trong màu áo kình địch Anderlecht. Các CĐV chủ nhà đã tìm cách “chào đón” người cũ, nhưng lại theo một cách không thể tệ hại và khiêu khích hơn với tấm banner đậm tính bạo lực.

 



Và dòng chữ: “Đỏ hoặc chết”, đỏ tức là màu áo truyền thống của Standard Liege.

Rõ ràng Steven Defour không thể nào “nuốt trôi” cách đối xử quá thù địch kể trên, nhất là khi những tiếng la ó huýt sáo vẫn chờ trực réo lên mỗi khi anh có bóng. Phút 53 của trận đấu, Defour một mình cầm bóng ở khu vực giữa sân rồi dùng lực thật mạnh sút về phía... khán đài chủ nhà Standard Liege. Với hành vi phi thể thao đó, Defour không thoát khỏi án phạt là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dù đã phải nhận thẻ vàng trong hiệp một.

 


Defour có một buổi chiều đầy ức chế, còn đội bóng của anh thì đánh mất mình và để thua hai bàn sau khi anh bị đuổi.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)