Trong đội tuyển thể thao khuyết tật Singapore, có những người không chỉ đạt được thành tích cao ở thể thao mà họ còn có những vị trí cao trong xã hội như bác sĩ William Tan.
Bị liệt nửa người từ 2 tuổi nhưng gia đình không có điều kiện để chữa trị nên chưa bao giờ VĐV này biết được cảm giác của những bước đi. Khi còn đi học, Tan không được tham gia vào những tiết thể dục mà chỉ biết nhìn các bạn chạy qua ô cửa sổ. Nhưng anh vẫn thấy mình có tình yêu mãnh liệt với các bộ môn thể thao.
Đó là lý do 30 năm nay, anh vẫn miệt mài luyện tập và thi đấu. Tuy nhiên, cái đích mà anh hướng tới không chỉ đơn giản là giành được giải thưởng mà là vượt qua những hạn chế của bản thân.
Mặc dù đã trải qua nhiều lần ngã bệnh, tưởng như không thể tiếp tục, thế nhưng, Tan vẫn luôn hướng tới đường đua - một đường đua với những vận động viên khác nhưng cũng là đường đua của anh với bản thân mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!