Công ty Đường Bình Định - BISUCO tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từng được mệnh danh là "quả đấm thép" của ngành mía đường Bình Định với công suất lên đến 2.000 tấn mía cây/ngày. Tuy nhiên, hiện nay các linh kiện máy móc của công ty bị tháo tung, xếp đống, mạng nhện giăng kín, hoặc nhường chỗ cho cỏ dại.
Nhà máy đã chết nhưng hy vọng đòi lại chút quyền lợi của hàng trăm công nhân vẫn còn đó. Vừa thoáng thấy đoàn công tác liên ngành Bình Định, không ai bảo ai, họ vội kéo đến để hỏi cho rõ. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu của công nhân đều không có lời giải.
Được biết, ngoài khoản nợ ngân hàng "khổng lồ", nợ thuế trên 150 tỷ đồng, Công ty CP Đường Bình Định đang nợ lương người lao động hơn 19 tỷ đồng.
Ông chủ công ty mất tích, 327 công nhân không biết tìm ai để đòi quyền lợi, còn các cơ quan như Chi cục thi hành án huyện Tây Sơn đành dán giấy triệu tập lên các cánh cửa phòng làm việc của công ty nhưng có lẽ không bao giờ có người đến để nhận.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!