Có một "hội chứng" mang tên... sợ Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 13:25 GMT+7

VTV.vn - "Đang yên đang lành, tự nhiên Tết" là câu nói của không ít người mỗi khi dịp Tết đến Xuân về.

Chỉ cần bước chân ra đường tuần vừa qua là bạn sẽ cảm nhận được phần nào "hội chứng" sợ Tết.

Thời điểm đáng lẽ mà ai ai cũng vội vàng hơn thì rốt cục lại phải tập tính kiên nhẫn tốt hơn. Tình cảm "chan hòa" cũng rõ rệt hơn khi xe máy hay ô tô thì cũng đan xen vào nhau hết, lòng đường hay vỉa hè thì cũng như nhau mà thôi…Và dù là người lạ hay người quen, những ngày này cũng đều xích lại bên nhau và chia nhau từng cm trên những chuyến xe về quê ăn tết…

Không dừng lại ở việc ra đường là thấy ùn tắc, năm nay sẽ có nhiều người đón một cái Tết buồn.

Những người trồng đào ở Nhật Tân là một ví dụ tiêu biểu. Các chậu đào gần như đều đã nở bung từ nhiều ngày nay khi thời tiết Tết này lại quá ấm. Nhiều cây thậm chí đã rụng hoa và ra quả, chẳng thể nào hãm lại. Chỉ có với các cây đào thế đắt tiền, hộ nào chơi sang thì đành tống hết vào phòng máy lạnh để còn có cái mà bán...

Đi về phía Nam, hơn 10.000 công nhân tại Trà Vinh năm nay cũng sẽ đón một cái Tết buồn. Họ bị mất việc chỉ ít ngày trước khi Tết đến. Sẽ là "ác mộng" nếu về quê họ nhận được những lời hỏi thăm như: "Thưởng Tết bao nhiêu hả cháu?", "Chắc được nhiều cháu nhỉ?", "Con bác ở công ty ABC thì được gần này gần kia"…

Hãy đừng quá ngạc nhiên nếu bạn ra đường và nghe thấy câu nói "Đang yên đang lành, tự nhiên Tết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước