Với dân số 7,3 triệu người trên diện tích hơn 2.700km2, Hong Kong (Trung Quốc) đã trở thành 1 trong những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất. Do đó cũng không khó để lý giải vì sao giá nhà đất tại đây luôn thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới.
Trong khi người sống phải chịu cảnh chen chúc trong những căn nhà hộp siêu nhỏ, người chết cũng không còn chỗ để chôn, thậm chí chỗ để tro cốt. Người dân nơi đây vẫn thường nói cái giá để chết đi còn đắt hơn là để sống.
Các nghĩa trang đều chật kín nên nhiều gia đình chuyển sang đặt bình tro cốt người thân vào những hốc nhỏ trên tường trong nghĩa trang. Nhưng những ô đặt bình tro, dù chỉ bé bằng một hộp đựng giày, với vị trí đẹp nhất ở nghĩa trang tư cũng có giá lên đến 230.000 USD (tương đương hơn 5 tỷ đồng).
Còn ở nghĩa trang công, giá dễ thở hơn nhưng các gia đình sẽ phải đợi tới 4 năm để có một chỗ đặt bình tro. Khoảng 50.000 gia đình hiện đang phải lưu giữ tro cốt người thân tại các nhà tang lễ.
Nhiều người đã phải tìm đến những dịch vụ như là nghĩa trang ảo mới được phát triển vài năm gần đây tại Hong Kong, Trung Quốc. Tuy nhiên, những dịch vụ như vậy không được ưa chuộng, bởi theo quan niệm của người dân ở đây, người quá cố chỉ có thể tìm thấy bình an nếu được chôn cất dưới đất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!