Mới đây, ngành giáo dục Thủ đô đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 2 học sinh trường THCS Gia Thụy về hành động đẹp khi các em nhặt được 1 chiếc ví, trong đó có 20 triệu đồng tiền mặt nhưng đã tìm cách trả lại người mất. Việc làm nhỏ bé của các em vào những ngày cuối năm đã khơi gợi nhiều suy ngẫm khi trong suốt thời gian vừa qua rất nhiều vụ việc không trung thực từ chính đội ngũ giáo viên, nhà quản lý ngành giáo dục khiến nhiều người chạnh lòng, thậm chí mất niềm tin vào vào môi trường giáo dục.
Tại Trường THCS Gia Thụy, những ngày này, câu chuyện về lòng trung thực được nhắc đến nhiều hơn. Hồng Ngọc và Minh Thư chính là nhận vật chính trong các cuộc trò chuyện.
Khẩu hiệu xuất hiện ngoài sân trường, trong lớp học và cả trong những bài giảng, vì thế mà chuyện nhặt được của rơi trả người đánh mất là hành động đương nhiên. Cuốn sổ "người tốt, việc tốt" của nhà trường đã ghi lại nhiều tấm gương trước đó.
Nếu như câu chuyện về lòng trung thực đang là niềm vui tại trường THCS Gia Thụy thì khi nhắc đến chủ đề này, Nguyễn Đức Anh, một sinh viên đến từ Hòa Bình, 1 trong 3 địa phương liên quan đến vụ gian lận thi cử nghiêm trọng năm 2018 vẫn không khỏi chạnh lòng bởi em luôn bị các bạn nhìn với ánh mắt khác trong suốt 1 năm đầu đại học. Các đối tượng tham gia gian lận điểm thi đã lần lượt phải chịu mức án cho chính sự thiếu trung thực mà mình gây ra. Điều đáng buồn là nhiều người trong số họ bước ra từ môi trường học đường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!