Những đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang California, Mỹ xảy ra hồi tháng 11 đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Tính đến thời điểm đám cháy được khống chế - ngày 25/11/2018, gần như toàn bộ thị trấn Paradise với tổng diện tích 48km2, nơi cơ trú của 26.000 người đã bị thiệu trụi. 23 người đã thiệt mạng và gần 700 ngôi nhà hiện chỉ còn là đống tro tàn.
Một tháng sau khi đám cháy đã được dập tắt, cư dân ở đây mới bắt đầu được phép trở về nhà. Họ cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát những kỷ vật còn lại.
Bà Deanna Isenhower - Cư dân thị trấn Paradise nói: "Tôi không thể tin rằng Paradise đã từng là một thị trấn tươi đẹp, nơi mà tôi sinh sống và yêu quý. Giờ nó như một bãi chiến trường vậy".
Thị trấn Paradise với những đống tro tàn, không sự sống. Ảnh: Reuters.
Paradise là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đám cháy Camp. Bùng phát vào rạng sáng ngày 8/11, đám cháy đã nhanh chóng lan rộng trên tổng diện tích hơn 620km2, thiêu rụi hơn 15.000 ngôi nhà và công trình xây dựng, làm 86 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 3 người mất tích. Đây là đám cháy gây thiệt hại lớn nhất về người và của trong lịch sử bang California.
Những cơn mưa lớn diễn ra trong suốt những tuần qua đã góp phần ngăn chặn hoàn toàn đám cháy và làm dịu bớt bầu không khí nóng bức đám cháy gây ra. Tuy nhiên, nó không thể xoa dịu được những nỗi đau và mất mát mà những cư dân ở đây đã phải hứng chịu. Công việc tái thiết đã bắt đầu được khởi động, song còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để cuộc sống ở Paradise mới có thể trở lại bình thường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!