Mấy ngày qua, những chuyến xe cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã đến được với thị trấn bị bao vây Madaya. Những gói thực phẩm đầu tiên đã đến được tay người dân tại đây. Tuy nhiên, đối với những người kém may mắn hơn, sự cứu trợ này đã đến quá muộn, hiện ít nhất 30 người đã chết vì đói, và hơn 400 người khác cần trợ giúp y tế.
Hiện Madaya trở thành một trong những tâm điểm trong cuộc chiến tại Syria, khi rơi vào vòng bao vây của quân nổi dậy. Madaya đã trở thành thị trấn bị bỏ quên trong suốt 3 tháng qua. Và chỉ mới đây Chính phủ Syria mới cho phép các đoàn xe cứu trợ đi vào tiếp tế.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!