Thủ tướng Bỉ bị tấn công bằng khoai tây và nước sốt

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/12/2014 15:16 GMT+7

Mới đây, Thủ tướng Bỉ đã bị 3 người biểu tình dội lên người khoai tây chiên và nước sốt khi chuẩn bị phát biểu trước một hội nghị tại thành phố Namur.

Được biết, 3 người biểu tình tấn công Thủ tướng Bỉ Charles Michel là 3 người phụ nữ, thuộc nhóm biểu tình Liliths. Những người phụ nữ này đã kêu gào “Phản đối ông Michel, phản đối chế độ thắt lưng buộc bụng” khi tấn công ông.

Trước đó, sau khi nhậm chức thủ tướng vào hồi tháng 10, ông Charles Michel đã đưa ra hàng loạt quyết định cải tổ trong cắt giảm ngân sách và tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 67 tuổi.

Kế hoạch của ông Michel đã gặp phải sự phản đối và biểu tình của hơn 100.000 người trong những tuần qua tại thành phố Brussels, Bỉ.

Dù bị tấn công nhưng ông Michele vẫn giữ được nụ cười trong suốt vụ tấn công. Và ngay sau đó, ông đã quay trở lại phát biểu với bộ quần áo mới và tâm thế thoải mái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước