Thực hiện mục tiêu "Mỗi ngày đi học là một ngày vui" với con trẻ có khó?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/09/2019 16:22 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những mục tiêu giáo dục xoay quanh chất lượng nhân lực, quy hoạch mạng lưới, lại có những ngôi trường với mục tiêu duy nhất là “Mỗi ngày đi học là một ngày vui".

Con đường đến trường đang rộng mở với các em học sinh. Năm học mới cũng đang rộng mở những cơ hội chuyển biến tích cực của toàn ngành Giáo dục. Năm học này, từng gia đình, từng nhà trường và cả ngành Giáo dục sẽ đi được bao xa trên con đường ấy bắt đầu từ việc phải xác định rõ ràng hơn nhũng mục tiêu phấn đấu trong năm học mới này.

Nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có các vấn đề đã tồn tại từ lâu, dư luận bức xúc của ngành Giáo dục sẽ được nỗ lực tháo gỡ trong năm học mới. Đây là nội dung nổi bật trong Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, năm học mới 2019 - 2020 toàn ngành tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu với các giải pháp cơ bản để quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; Giải quyết vấn đề thừa/thiếu giáo viên; đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng…

Niềm vui học trò - Mục tiêu của nhà trường

Có thể thấy các mục tiêu trên của ngành Giáo dục được xác định từ việc thẳng thắn nhìn nhận vào các các tồn tại, hạn chế. Ở góc độ vĩ mô những mục tiêu sát thực tế như thế này cho mọi người hy vọng vào những khởi sắc của ngành Giáo dục trong năm học mới.

Còn nhìn lại gần hơn trong mỗi nhà trường, chất lượng dạy và học, thành tích rực rỡ hay quy mô phát triển và thậm chí là tăng trưởng doanh thu là những gạch đầu dòng khó có thể bỏ qua trong các nhiệm vụ triển khai đầu năm học mới. Tuy nhiên, tại Hà Nội có một ngôi trường hơn 40 năm qua, tất cả các hoạt động của nhà trường gói gọn đúng như câu khẩu hiệu: "Mỗi ngày đi học là mỗi ngày vui".

Để trường học là ngôi nhà thứ 2

Làm thế nào để trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh là mục tiêu trong năm học mới của trường Tiểu học An Lương (Văn Chấn, Yên Bái). Cơn mưa kéo dài vào đúng ngày học trò về trường không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Trung thu sớm của các thầy, cô giáo ở Trường Tiểu học An Lương (Văn Chấn, Yên Bái) bởi đây là lời hứa của các thầy cô từ khi nghỉ hè.

Đã nhiều năm nay, đêm hội Trung thu không khác tiếng trống thúc giục học sinh từ những bản xa hàng chục km về tựu trường đông đủ. Khi cơn mưa tạm ngớt cũng là lúc niềm vui trẻ thơ ùa về. Ba tháng xa thầy cô, xa trường lớp, ngày tựu trường, các bạn nhỏ háo hức biết bao mong chờ.

Thực hiện chủ trương dồn điểm trường lẻ để nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Yên Bái, mỗi năm trường Tiểu học An Lương đón hơn 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 về ăn ở, học tập tại trường.

Khi học trò như con cũng là lúc thầy cô giáo lo nỗi lo của trò, vui niềm vui của trò. Đêm Trung thu sớm vỡ òa vì trời đã ngớt mưa. Điệu nhạc hứng khởi, nụ cười con trẻ là động lực để thầy cô bước tiếp vào một năm học mới nhiều khó khăn, vất vả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước