Ngày 29/2, Khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 1 bệnh nhân viêm cơ tim cấp tính với tiên lượng xấu được chuyển từ Bệnh viên C Thái Nguyên xuống. Tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ngay lập tức, một cuộc hội chẩn đã được tiến hành. Các bác sĩ hồi sức đã xác định đây là tình trạng viêm cơ tim, biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim rất nặng và nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ quyết định phải làm tim, phổi nhân tạo cho bệnh nhân.
14 ngày điều trị tích cực là 14 ngày chiến đấu lại với tử thần. 3 lần ngừng tim, tưởng như phần trăm sống đời sống thực vật cao thì giờ đây, chức năng các tạng hồi phục dần, đặc biệt trái tim của My đã đập trở lại đều hơn.
Điều đặc biệt hơn, sau khi trở về từ "cửa tử", My lại được các bác sĩ tổ chức sinh nhật tuổi 18 cho mình. Không chỉ là sự quan tâm, các bệnh nhân như My trong thời gian Bạch Mai bị phong tỏa đã được đội ngũ y bác sĩ nơi đây chăm sóc như những người thân trong gia đình. Ngày 16/4 vừa qua, My đã bình phục và được ra viện, trở về ngôi nhà thân yêu của em.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!