Trọn vị mùng 1 Tết tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/01/2020 22:51 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng người dân vẫn tấp nập đi lễ cầu an, cầu may mắn ngày đầu năm mới.

Theo quy luật của tự nhiên "xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng", mùa xuân được coi là mùa của sự sinh sôi nảy nở, là khởi đầu của sự sống. Đi lễ đầu xuân năm mới vừa để đánh dấu sự khởi đầu của một năm, vừa để cầu mong một năm an lành. Phong tục ấy đã gắn liền với văn hoá tâm linh, tín ngưỡng lâu đời của người Việt.

Tại phủ Tây Hồ ngày mùng 1 Tết Canh Tý, già trẻ, trai gái tấp nập qua lại dâng lễ đầu năm. Ai ai cũng háo hức, kỳ vọng vào một năm mới, một thập niên mới với nhiều khởi sắc.

Chính vì thói quen và nhu cầu của người dân mà những tiểu thương quanh khu vực phủ Tây Hồ càng Tết lại càng hoạt động hết công suất. Trời mưa thì mặc trời mưa, hàng quán quanh khu vực này vẫn đông đúc kẻ ra người vào. Những hàng xe, dòng người hướng về phủ vẫn nối dài không dứt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước