CÚP CHÂU ÂU
Fernando Torres tiếp tục thể hiện cái duyên trong các trận cầu lớn khi mở tỉ số cho Atletico Madrid ở phút 25, nhưng trong 10 phút tiếp theo, anh đã nhận liên tiếp hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, đẩy đội khách vào tình thế bất lợi.Mặc dù đã chiến đấu cực kì kiên cường sau đó nhưng Atletico chỉ có thể trụ vững đến phút 63. Luis Suarez là tác giả của hai pha lập công cách nhau 10 phút đồng hồ, giúp Barca hoàn tất cuộc lội ngược dòng và nắm chút lợi thế trước trận lượt về.Tấm thẻ đỏ gián tiếp của Torres dĩ nhiên là tâm điểm trong phòng họp báo sau trận.
Tấm thẻ đỏ của Torres là tâm điểm trận đấu giữa Barcelona và Atletico. Ảnh: Getty
“Tôi không giận Torres, chắc chắn là thế. Các anh cứ việc xem nó có công bằng hay không”, HLV Diego Simeone tỏ ra đầy thất vọng.Cũng như một năm trước, Atletico Madrid đã phải chơi thiếu người trong trận tứ kết và gục ngã trước kình địch Real Madrid bởi bàn thắng duy nhất của Chicharito. HLV Simeone chưa thể nào quên kỉ niệm đó.Nói về trọng tài, nhà cầm quân của Atletico Madrid “xào” lại câu nói nổi tiếng của Jose Mourinho khi ông nói về thẻ đỏ của Pepe trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa 2010/11, khi đó Real Madrid của Mou thua Barca 0-2.“Tôi không thể nói những gì tôi nghĩ lúc này, chắc chắn là thế. Tôi chỉ dám nghĩ về trận đấu và trọng tài mà thôi”. Vẫn là câu nói ấy, nhưng Simeone áp dụng vào tình huống Suarez vào bóng quyết liệt với Juanfran nhưng không phải nhận thẻ. “Nó còn hơn cả hai tình huống của Torres, nhưng tôi không thể nói những gì tôi nghĩ”.Sau cùng, chiến lược gia 45 tuổi hướng những phát biểu đến trận lượt về trên sân nhà, trận đấu mà đội bóng của ông chỉ cần thắng tối thiểu là cũng có thể giành quyền đi tiếp.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO
Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)
TIN KHÁC