Những luồng gió Đông Bắc thổi, những cơn mưa nhỏ lất phất đã khiến cho Thủ đô Hà Nội chuyển lạnh. Đi qua những nơi thoáng rộng, gần hồ nước hay trên cầu hoặc đi giữa những tòa nhà cao tầng sẽ cảm nhận rõ gió thổi rất mạnh. Nhiệt độ cũng giảm đáng kể, cao nhất trong ngày chỉ khoảng 24 độ.
Trang phục hàng ngày của người dân cũng thay đổi theo thời tiết. Thay vì những chiếc áo cộc tay, nay ai ra đường cũng mặc thêm áo ấm, ấy vậy có người vẫn co ro trong gió lạnh. Thế nhưng, đây lại là điều rất nhiều người mong chờ.
Thay vì cốc trà đá như những ngày trước thì hôm nay, một cốc trà nóng lại được nhiều người lựa chọn hơn cả. Quả thực không khí lạnh về không những làm thay đổi thời tiết mà còn thay đổi một vài thói quen sinh hoạt của người dân. Nhưng tựu chung lại, ai cũng đều thích thú với tiết trời này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!