Ở Hà Nội, có một lớp học vẽ vô cùng đặc biệt, học viên không phải những em nhỏ cặm cụi chơi nghịch với màu sắc, mà là những người cao tuổi. Không quá câu nệ vào kỹ thuật, vào bố cục. Tất cả những gì họ vẽ, chỉ là để cảm xúc chảy tràn qua đôi tay.
Việc được hòa mình vào giấy, bút và màu sắc khiến họ được trở thành họa sĩ trong tâm hồn, cảm nhận được cuộc sống đa sắc màu.
Dù ở lứa tuổi nào, việc sống với đam mê, thực hiện sở thích của bản thân cũng là điều đáng trân trọng. Lớp họa đã đem tới những giây phút rất riêng tư, rất đọng, để những họa sĩ không chuyen ấy được sống trọn vẹn giữa những năm tháng của tuổi già.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!