Cuộc thi chạy thường niên này luôn thu hút đông đảo người tham gia.
Vào đúng 6h sáng, tiếng trống từ ngôi đền Nishinomiya tại tỉnh Hyogo báo hiệu sự mở đầu cho
cuộc đua giành danh hiệu cho người may mắn nhất trong năm 2014. Cuộc chạy đua năm nay thu hút gần 1.500 thí sinh, đến từ khắp mọi miền đất nước Nhật Bản.
Sinh viên Kyoda, 19 tuổi là người đầu tiên tiến vào khu điện chính và giành được danh hiệu “Người may mắn nhất năm 2014”. Anh cùng 2 Á quân đã chia sẻ phần thưởng là thùng rượu sake với mọi người.
Đền Nishinomiya thờ thần Ebisu, vị thần của doanh nhân và thương gia. Người chiến thắng cuộc đua được cho là sẽ được thần Ebisu phù trợ may mắn trong cả năm.