Từ khi nhận công tác tại trường, dù trời nắng hay mưa, với mỗi lời chào thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mê Linh, quận 3, TP.HCM, đều nở nụ cười. Thói quen vào mỗi buổi sáng đến trường này của thầy Nguyễn Văn Hùng đã được duy trì trong suốt 7 năm qua. Thầy Hùng luôn là người chào học trò trước. Ban đầu, những đứa trẻ được nhận lời chào đều cảm thấy bất ngờ, bỡ ngỡ, thậm chí lẩn tránh, lâu dần các học sinh lại là người chủ động chào thầy trước.
Không chỉ với học sinh, thầy hiệu trưởng còn gửi lời chào đến các phụ huynh. Thầy Hùng xem đây là cách giao tiếp và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình học sinh. Không ít phụ huynh vi phạm Luật Giao thông được thầy nhắc nhở nhưng không ai cảm thấy phiền lòng.
Mong muốn lớn nhất của vị hiệu trưởng này là xây dựng được một môi trường thân thiện thật sự, ở đây học sinh đến trường với niềm phấn khởi. Lời chào là "viên gạch" đầu tiên trong môi trường đó. Đối với thầy Hùng, nếu chuyện trò chào thầy là sự kính trọng từ xưa tới nay, việc thầy chào trò là sự cảm ơn vì các em đã tin tưởng, yêu thương lựa chọn ngôi trường này để học những bài học đầu tiên trong cuộc đời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!