Lội sông tìm chữ

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 21/01/2015 15:00 GMT+7

Em Đinh Văn Khánh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Trung bì bõm lội sông Đinh đến trường.

Con sông Đinh chia cách làng với trung tâm xã, hàng ngày các em học sinh ở các làng Đồng Phê, Nước Loi phải lội nước đến trường.

Hai làng Đồng Phê và Nước Loi (thuộc xã An Trung, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định) nằm tách biệt với trung tâm xã bởi con sông Đinh - đầu nguồn sông An Lão. Bao đời nay, hàng trăm hộ dân với 200 nhân khẩu chủ yếu là người đồng bào H’re sinh sống. Thế nhưng, người dân muốn đến trung tâm xã, học sinh muốn đến trường phải chèo đò hay lội qua sông Đinh.

Bến đò Đồng Phê là một bãi bồi, mùa này dòng nước có vẻ hiền hòa, ít dữ tợn nhất. Thế nhưng theo người dân địa phương, vào mùa mưa lũ hay những đợt mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết chẳng ai dám lội qua sông, người dân gần như bị cô lập. Thập chí, có trường hợp xấu xố vì chủ quan lội sông lúc nước chảy xiết đã bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Em Đinh Văn Khánh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Trung bì bõm lội sông Đinh đến trường

Em Đinh Văn Khánh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Trung bì bõm lội sông Đinh đến trường

Có đoạn nước sâu tới gần ngực các em 

Có đoạn nước sâu tới gần ngực các em 

Các bạn nam qua sông cởi quần dài vắt lên cổ để khỏi ướt quần

Các bạn nam qua sông cởi quần dài vắt lên cổ để khỏi ướt quần

Khi chúng tôi có mặt tại bãi bồi Đồng Phê đúng vào giờ học sinh đến trường, hàng chục học sinh nam vắt quần lên cổ, kẹp chặt cặp sách bì bõm băng sông, phía bên kia bờ sông những phụ huynh dõi theo từng bước chân cho đến khi các em đã qua sông an toàn. Những em nhỏ thì được cha mẹ địu trên lưng rồi băng qua sông.

Vừa sang đến bờ, với chiếc quần đùi ướt sũng, người run run vì cái lạnh của mùa đông, em Đinh Văn Khánh (ở làng Đồng Phê, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học An Trung), cười hồn nhiên nói: Ở đây, chúng em phải lội sông đi học là bình thường. Hôm nay, nước nhỏ nên chúng em tự lội, nếu nước lớn hơn phải có người lớn đưa qua, còn nước lớn hơn thì phải nghỉ học”.

Cũng theo em Khanh cho biết, một số học sinh nữ học cùng lớp do cha mẹ bận việc nương rẫy không đưa đi học ngày một nên phải gửi gạo, ở nhờ nhà người quen để tiện cho việc đến trường.

Các em học mẫu giáo các phụ huynh phải cõng trên lưng lội qua sông
Các em học mẫu giáo các phụ huynh phải cõng trên lưng lội qua sông

Các em học mẫu giáo các phụ huynh phải cõng trên lưng lội qua sông

Chị Đinh Thị Lít (27 tuổi, ở làng Đồng Phê), địu cô con cái trên lưng băng qua sông Đinh, chia sẻ: “Cầu không có, người dân có việc gì phải qua xã, con em muốn đến trường cha mẹ phải đưa đon rất cực. Vợ chồng thay phiên nhau cõng cháu đi học, nước lớn thì chồng tôi đưa cháu đi, nước nhỏ thì tôi đưa cháu đi nhưng nhiều bữa mẹ con té nhào giữa sông, ướt hết quần áo, sách vở. Nhiều khi nước sông lớn, chảy xiết, có khi phải nghỉ học vài ba ngày, không theo kịp bạn bè”.

Đường đến trường cách trở, khó khăn, bất chấp nước sông Đinh có dữ dội, thất thường. Thế nhưng, các em học sinh ở làng Đồng Phê và Nước Loi vẫn quyết tâm đến trường với giấc mơ con chữ, ước vọng về một tương lai tươi đẹp hơn.

Thầy Vương Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Trung, cho biết: Dù việc đến trường của các em học sinh ở hai làng Nước Lo và Đồng Phê rất khó khăn, nhưng bao năm qua chưa có một em nào bỏ học giữa chừng.

Còn cô Lê Thị Tuyên, hiệu trưởng Trường Mẫu giáo An Trung, phấn khởi: “Dù là người đồng bào nhưng ý thức cho con em đến trường đã được nâng cao. Đều đặn, ngày 2 lần phụ huynh hai làng trên cõng con đưa đi về qua sông Đinh. Cô giáo ở đây được phụ huynh quý mến, hàng tháng họ lại cõng củi đến nộp bếp ăn nhà trường, có rau quả rừng gì đem biếu thầy cô”.

Dù đường đến trường cách trở nhưng các em vẫn miệt mài nuôi ước mơ

Dù đường đến trường cách trở nhưng các em vẫn miệt mài nuôi ước mơ

Việc đi lại cách trở làm cho đời sống sinh hoạt, giao lưu với bên người trở nên khó khăn, nhất là việc học sinh đến trường phải lội sông đối diện với những hiểm nguy. Vì vậy, người dân mong ước có cây cầu bê tông vững chãi bắc qua sông Đinh.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Bùi Tiến Dũng - Phó Chủ tịch huyện An Lão cho biết: Qua nhiều lần kiến nghị các cấp lãnh đạo, tháng 9/2014, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý hỗ trợ kinh phí cho tỉnh xây dựng cầu treo Đồng Phê. Sau đó, đại diện một số bộ, ngành của Trương ương và tỉnh đã về khảo sát. Nghe nói, dự kiến cây cầu sẽ khởi công vào năm 2015. Dù đến nay chưa được tận mắt thấy thiết kế vóc dáng cây cầu, nhưng đây thực sự là tín hiệu vui không chỉ cho bà con ở xã An Trung mà cho cả huyện An Lão.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước