Làm nghề giúp việc theo giờ, bà Chắt (Hoài Đức, Hà Nội) chắt bóp chi tiêu mãi mới được một khoản. Theo lời giới thiệu của một người thân, bà Chắt quyết định bỏ hơn 100 triệu đồng để mua về 2 gói đầu tư của Công ty Cổ phần quốc tế Ước mơ Việt. Đổi lại, bà Chắt được hứa sẽ được hưởng 4 triệu mỗi tháng do công ty chi trả liền trong vòng 60 tháng; đồng thời cầm về 50 cuốn sổ với tên gọi "Bảo trì tài sản dân dụng".
Bỏ hơn 100 triệu đồng, thu về 4 triệu đồng/tháng, tính ra lãi suất tham gia mua gói đầu tư này lên tới gần 50%/năm, cao gấp 7 lần gửi tiết kiệm ngân hàng. Không chỉ bà Chắt, nhiều người thấy lợi nên đã bỏ tiền tham gia mua các gói đầu tư của Công ty Cổ phần Ước mơ Việt, người ít là 100 - 200 triệu, người nhiều lên tới vài tỷ đồng.
Anh Toàn (quận Long Biên, Hà Nội) bỏ hơn 1 tỷ đồng để tham gia, nhưng cũng như bà Chắt và nhiều người khác, anh Toàn chỉ nhận được tiền lãi khoảng vài 3 tháng đầu. Những tháng sau đó, tiền bị cắt hẳn. Đến văn phòng công ty, anh không gặp hoặc không thể liên lạc với đại diện công ty.
Tiền trả hàng tháng không nhận được, những cuốn sổ có tên "Bảo trì tài sản dân dụng" cũng không thể mua bán. Trong khi theo chào mời ban đầu, đây là những cuốn sổ bảo hành rất có giá trị. Mỗi cuốn chỉ có 10 phiếu. Giá mỗi tờ phiếu được công ty ấn định là 300.000 đồng. Ví dụ trường hợp của bà Chắt, nếu bán hết 50 cuốn, sẽ có 50 triệu đồng trong tay, nhưng thực tế bà Chắt chưa bao giờ bán được 1 tờ phiếu nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!