Theo dòng lịch sử: FIFA World Cup 1950 – Brazil

-Thứ tư, ngày 28/05/2014 08:19 GMT+7

Tròn 12 năm sau khi World Cup 1938 tại Paris khép lại, những người yêu mến túc cầu trên khắp thế giới mới lại có cơ hội được hòa chung nhịp đập với trái bóng tròn khi VCK bóng đá thế giới năm 1950 được tổ chức tại Rio de Janiero. Brazil – nước chủ nhà kì World Cup thứ tư trong lịch sử, quốc gia bóng đá được xem là “lành lặn” nhất sau Thế chiến thứ hai, ứng cử viên số một cho danh hiệu VĐ nhưng cuối cùng đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất, thậm chí còn được xem là “một thảm họa lịch sử” được ghi chép lại trong sử sách xứ Samba cho đến thời điểm này.

 

Hình ảnh cho thấy sự vĩ đại của SVĐ Maracana

TỔNG QUAN

Nước chủ nhà: Brazil

Thời gian: từ 24/6 đến 16/7 năm 1950

Thể thức: thi đấu vòng tròn

CÁC ĐỘI TUYỂN THAM DỰ

Nếu như World Cup 1938 tại Pháp chịu ảnh hưởng không nhỏ của những cuộc nội chiến và chiếm đóng diễn ra trên khắp châu Âu thì VCK bóng đá thế giới thứ tư lần này cũng phải đón nhận những thông tin chẳng hề tích cực chút nào, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Trong khi tuyển Áo, Ecuador không thể góp mặt vì yếu tố chiến tranh, Đức không được phép thi đấu vì bị trừng phạt thì sự vắng mặt của hai hạt giống hàng đầu là Pháp và Argentina bởi những lí do hết sức không đâu (Pháp ngại đường xa trong khi Argentina từ chối do bất đồng với chủ nhà) càng khiến cho World Cup 1950 thêm phần ảm đạm. Vòng đấu loại với 33 đội tuyển rốt cuộc cũng chỉ tìm ra được 12 cái tên xuất sắc nhất cùng chủ nhà Brazil cho hơn nửa tháng tranh tài tại Rio de Janiero những ngày hè 1950.

Danh sách 13 đội tuyển tham dự: Brazil – Nam Tư – Thụy Sĩ – Mexico – Tây Ban Nha – Anh – Chile – Mĩ – Thụy Điển – Ý – Paraguay – Uruguay – Bolivia.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

Vô địch: Uruguay

Á quân: Brazil

Hạng ba: Thụy Điển

Hạng tư: Tây Ban Nha

Vua phá lưới: Ademir (Brazil, 8 bàn)

Tổng số trận đấu: 22

Tổng số bàn thắng: 88 (trung bình 4 bàn/trận)

BRAZIL!!!

 



Bàn thắng quyết định trong trận đấu giữa Brazil và Uruguay

Uruguay là đội lên ngôi VĐ World Cup 1950, nhưng người được nhắc đến nhiều hơn hẳn La Celeste phải là chủ nhà Brazil – bại tướng của chính Uruguay trong trận cầu được xem là “chung kết” của giải.

Sở dĩ nói rằng trận đấu quyết định ngôi VĐ giữa Brazil và Uruguay chỉ “được xem” là một trận chung kết là bởi World Cup 1950 là giải bóng đá vô địch thế giới duy nhất trong lịch sử được tổ chức mà không có trận đấu được mệnh danh là “final”. 13 đội bóng tham gia được chia thành… bốn bảng, hai bảng 4 đội, một bảng 3 đội và bảng còn lại chỉ có 2 gương mặt. Sau khi thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng, bốn đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ đá… vòng tròn với nhau để tìm ra nhà VĐ của giải đấu.

Sau khi vượt qua Thụy Điển và Tây Ban Nha trong vòng chung kết bằng những tỉ số khó có thể thuyết phục hơn, đội chủ nhà Brazil bước vào trận đấu quyết định gặp láng giềng Uruguay trong thế chỉ cần giành tối thiểu một điểm là sẽ có cơ hội giương cao chiếc cúp VĐ ngay trên sân nhà. Bao công khó đầu tư cho SVĐ huyền thoại Maracana gần 200.000 chỗ ngồi, bao công sức thay đổi thể thức thi đấu theo hướng “an toàn” nhất có thể, thiên thời, địa lợi, tất cả đã thuộc về Brazil. Cả đất nước dõi theo những bước chạy của nhạc trưởng Zizinho và các đồng đội. Người ta tưởng chừng như đã có thể mở hội sau khi Friaca ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Người Selecao vẫn chưa hết hi vọng sau khi bị gỡ hòa bởi Schiaffino phút 66 nhưng tất cả đã sụp đổ hoàn toàn khi Uruguay ấn định tỉ số 2-1 bằng bàn thắng do công Gigghia, đúng 11 phút trước khi trận đấu khép lại.

Hi vọng quá quá nhiều để rồi lúc thất bại thật chua cay, đó là những gì “nhẹ nhàng” nhất mà một NHM bên ngoài đất nước Brazil có thể thốt lên về kì World Cup thứ tư trong lịch sử, còn với những người dân Brazil, đó chẳng khác nào một sự kiện chấn động lịch sử, một thảm họa có lẽ sẽ chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí bất kì thế hệ Selecao nào!

NHỮNG YẾU TỐ ĐẶC BIỆT KHÁC

VCK World Cup thứ tư trong lịch sử loài người không đem đến nhiều những dấu ấn chuyên môn sâu sắc nhưng có những câu chuyện, những sự kiện bên lề vẫn rất hấp dẫn và khó có thể bỏ qua.

 



Đội tuyển Ấn Độ không thể dự giải vì… không đi giày

Ấn Độ: World Cup 1950 đã có thể… đông hơn một chút nếu như đội tuyển Ấn Độ biết… đá bóng bằng giày. Quả thật, các cầu thủ đến từ khu vực Nam Á đã có thể lần đầu tiên và cũng là duy nhất thi đấu tại một VCK World Cup nếu như họ tập chơi bóng bằng giày hơn là bằng những đôi chân trần, thứ đã không được chấp thuận bởi tổ chức quyền lực tối cao của bóng đá thế giới. Bên cạnh Ấn Độ thì hai đội tuyển khác là Scotland và Thổ Nhĩ Kì cũng đã phải bỏ cuộc vì những lí do khác nhau.

Mĩ và Anh: khi tuyển Mĩ bất ngờ đánh bại đội Anh 1-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng 2 thì các tờ báo tại Anh, do nghi ngờ tính xác thực của thông tin được gửi qua điện tín nên đã in lại thành tỉ số chiến thắng… 10-1 dành cho đội bóng quê nhà.

Thủ môn Barbosa: thủ thành số một của Brazil tại Rio năm đó là Barbosa cho đến sau này, vẫn phải đón nhận những ánh mắt đầy khinh miệt sau khi… bị thủng lưới hai bàn trong trận đấu cuối gặp Uruguay. “Kẻ giết người dã man nhất ở Brazil chịu án 30 năm tù, còn tôi dù chẳng có tội mà vẫn phải chịu án chung thân” Barbosa thốt lên đầy chua chát.

Thêm một kỉ lục: nếu như World Cup năm 38 tại Pháp tồn tại một kỉ lục cực khó bị phá khi cả thảy 8 đội bóng châu Âu đều góp mặt ở vòng tứ kết thì World Cup tại Rio năm 50 cũng tạo nên một con số vô tiền khoáng hậu khi đã có tới 199.854 khán giả có mặt và cổ vũ tại SVĐ Maracana huyền thoại trong trận “chung kết” giữa Brazil và Uruguay. Thêm nữa, cái tên Maracana cùng thất bại đầy cay đắng của chủ nhà Brazil đã tạo cảm hứng giúp người ta sáng tạo ra một từ mới trong tiếng TBN: Maracanazo, mang ý nghĩa không gì khác ngoài “thảm họa lịch sử” mà xứ Samba đã phải gánh chịu.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


Cùng chuyên mục

TIN MỚI