(Ảnh: AFP)
Ngoài các nạn nhân đã được xác nhận thiệt mạng, công tác tìm kiếm 8 trẻ em mất tích khác vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
Theo thông tin từ Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), vụ việc xảy ra hôm 2/11 tại làng Dal, huyện Nduga, khu vực miền núi xa xôi thuộc tỉnh Papua. Mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông dâng cao đột ngột, cuốn trôi 15 người trong độ tuổi từ 8 - 17 khi họ đang tìm cách băng qua sông.
Ông Alfredo Agustinus Rumbiak, cảnh sát trưởng khu vực, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân, trong khi 14 người khác vẫn mất tích. Cùng ngày, tại một ngôi làng lân cận, 8 trẻ em khác cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi cùng cha mẹ qua sông. Công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở và điều kiện thời tiết bất lợi.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được khẩn trương tiến hành (Ảnh: BNPB)
BNPB cảnh báo người dân tại Papua cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt và sạt lở đất, khi dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Cơ quan này đã triển khai thêm lực lượng cứu hộ và vật tư cứu trợ khẩn cấp tới khu vực bị ảnh hưởng.
Ông Rumbiak cho biết việc cứu hộ ở Nduga còn phức tạp do khu vực này được xem là "vùng đỏ" - nơi từng xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh và các nhóm ly khai địa phương. Papua là vùng giàu tài nguyên, nhưng từ lâu tồn tại phong trào đòi độc lập sau khi khu vực này được sáp nhập vào Indonesia theo một cuộc trưng cầu dân ý do Liên hợp quốc giám sát năm 1969.
Huyện Nduga từng nhiều lần xảy ra bạo lực và bất ổn an ninh. Năm 2018, một nhóm vũ trang ly khai đã tấn công và sát hại hàng chục công nhân xây dựng cầu trong khu vực. Năm 2023, một phi công người New Zealand cũng bị bắt cóc tại đây và chỉ được thả sau 19 tháng bị giam giữ.
Chính quyền Indonesia cho biết ưu tiên hiện nay là tìm kiếm người mất tích, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng và khôi phục giao thông tại các khu vực bị cô lập do mưa lũ.
Bình luận (0)